Bạn đang ở đây

Kiểu trà đá ngọt ngào nhưng man trá ở Hà Nội

Bị chém ngọt xớt mà không thể nói được câu nào.

Kiểu trà đá ngọt ngào nhưng man trá ở Hà Nội

Trà đá, thức uống quen thuộc ở Hà Nội.

Kiểu chặt chém khách ở các hàng quán không còn xa lạ với mọi người trên khắp cả nước khi ở tình nào cũng có tình trạng như vậy.
Thế nhưng ở các bến xe khách ở Hà Nội có một kiểu chặt chém “ngạo ngào và man trá” khi khách chỉ biết cười trừ khi họ chặt chém quá “hợp lý” và không thể kêu ca một lời nào.

Món nổi bật về khoản chặt chém nhất ở các hàng quán xung quanh các bến xe tại Hà Nội như bến xe Mỹ Đình, bến xe Nước Ngầm, bến xe phía Nam là trà đá – một thức uống "huyền thoại" của người dân phía Bắc nói chung: trà đá.

Hiện tại, giá một ly trà đá đã lên 2.000 - 3.000 đồng thay vì 500 đồng như trước kia. Món trà đá Hà Nội phổ biến đến mức ngõ ngách nào cũng có thể xuất hiện một quán như vậy.

Thế nên trà đá mọc lên xung quanh các bến xe là điều không thể tránh khỏi khi lượng người tập trung về đây rất đông và nhu cầu trà đá ở đây lớn hơn cả khi hành khách xuống xe cũng muốn vào uống 1 ly nước giải tỏa mệt mỏi, người chờ đón người nhà.

Kiểu trà đá ngọt ngào nhưng man trá ở Hà Nội

Trà đá tại bến xe Mỹ Đình

Lợi dụng điều này, các quán trà đá vỉa hè ở các bến xe có kiểu chặt chém khá hợp lý. Câu chuyện dưới đây sẽ giúp độc giả hiểu rõ hơn về kiểu chặt chém ngọt ngào và man trá này ở Hà Nội.

Đi đón cô em gái từ quê ra tại bến xe Mỹ Đình, do muốn chủ động nên tôi đã ra sớm hơn so với thời gian xe có thể cập bến. Loanh quanh một lúc, tôi quyết định chọn quán trà đá vỉa hè để ngồi chờ với mục đích vừa không phải gửi xe mà lại có chỗ ngồi uống nước chờ em.

“Cho em một cốc trà đá”. Chị bán hàng đặt trước mặt tôi là một ly nước rất lớn. Một ly trà Lipton Ice Tea túi lọc kèm theo những viên đá lạnh nhỏ.

Chột dạ, tôi hỏi lại: “Chị ơi, em gọi trà đá mà?”, chị này tiếp tục nở nụ cười tỏa nắng “Trà đá đó em!, chị quên không nói với em là ở đây không có trà đá loại phổ thông, ở đây chị chỉ bán hàng chất lượng tốt chứ không dám bán loại trà mạn vì bây giờ hàng giả nhiều lắm em ơi!”.

Nhận ra vấn đề đã mắc bẫy của người bán hàng, tôi im lặng uống hết cốc nước và chờ đợi màn tính tiền với nhẩm tính trên thị trường, một hộp Lipton IceTea có giá 29.000 đồng/hộp với 20 túi lọc, như vậy mỗi túi có giá 1.450 đồng. Tính cả các chi phí khác thì cốc nước này tầm 10.000 đồng.

Trà đá vỉa hè là một nét độc đáo của Hà Nội

Ngồi một lúc, nhận được điện thoại của cô em gái, tôi gọi tính tiền. Chị bán hàng tiếp tục cười hiện hậu: “25.000 đồng em ơi!”. Tôi cự nự: “Làm gì mà đắt thế?”.

Không hề nổi nóng, chị này tiếp tục nhẹ nhàng: “Giá chung rồi em ơi, chị sao dám phá giá, em đi chỗ khác cũng vậy thôi”.

Nói đến đây, không muốn đôi co thêm, tôi rút tiền ra trả với một cục bồ hòn khá ngọt nơi cổ họng phảng phất mùi chanh thơm của Lipton Icetea. Đầu tôi loáng thoáng nghe câu nói đã nghe được rất lâu trước đây: Hãy tránh xa các hàng quán xung quanh bến xe.

Tìm hiểu thêm ở các bến xe khác, tình trạng tương tự cũng xuất hiện, mức chặt chém cho một ly nước như vậy có thể dao động từ 15.000-25.000 đồng tùy vào "lương tâm" của người bán hàng.

Theo Nhịp Cầu Đầu Tư

 
 
people like INLOOK.VN fanpage