Bạn đang ở đây

Con gái Ngọc Anh phản ứng nụ hôn của mẹ

Chứng kiến nụ hôn đó, cô bé khóc ầm ĩ lên và đòi tắt ti vi, đập điều khiển... nhưng, trẻ con mà, ghen chán rồi chìm vào đồ chơi là quên mất.


Ca sĩ Ngọc Anh.

Con gái ghen bất tận với nụ hôn của mẹ

Khi Ngọc Anh xuất hiện trên chương trình Cặp đôi hoàn hảo, cô con gái Phương Anh xinh xắn, sắc sảo của Ngọc Anh đã có ý "dòm ngó" chú hay cầm tay mẹ rồi. Đỉnh điểm của sự quan sát ấy chính là nụ hôn cháy bỏng của mẹ với một người rất lạ đã ở "tầm ngắm" của cô bé. Chứng kiến nụ hôn đó, cô bé khóc ầm ĩ lên và đòi tắt ti vi, đập điều khiển... nhưng, trẻ con mà, ghen chán rồi chìm vào đồ chơi là quên mất.

Đến khi Ngọc Anh về, cô bé lại nhớ và "tra vấn" về nụ hôn đó, Ngọc Anh đã phải giải trình cặn kẽ rằng đó chỉ là diễn xuất trên sân khấu và nói rõ tên của Quách Ngọc Ngoan ra, cô bé mới gật đầu chịu yên. Những buổi diễn hôm sau, dù chỉ nắm tay hơi chút chút thôi nhưng khi về bao giờ cô bé cũng "nhắc" mẹ: "Đó chỉ là diễn xuất thôi mẹ nhỉ!".

Ngọc Anh bảo, bây giờ, với cô có hai thứ đam mê lớn nhất là công việc và con gái. Đi đâu thì đi, về nhà với con là điều mong ước nhất. Cũng vì con nên người phụ nữ đã một lần tan vỡ này nghĩ rằng, luôn nhìn về con đầu tiên khi có bất kể mối quan hệ nào. Bởi người mẹ nào cũng sẽ nhận thấy rằng, giờ đây, trong các mối quan hệ thì con mình là người thiệt thòi nhất. Mà con gái Ngọc Anh cũng rất cá tính nên cũng biết "kén chọn" lắm.


Hạnh phúc bên con gái.

Với Ngọc Anh, yêu bây giờ là một khái niệm không còn đơn giản, vì con là một chuyện, nhưng mặt khác, cái khó là cô đã là một phụ nữ quá độc lập trong cuộc sống nên trong cách nhìn nhận về người đàn ông không đơn giản nữa. Hoàn toàn không giống như ngày xưa mơ mộng, yêu là cùng nhìn về một hướng, mơ cùng một chuyện, lãng mạn, và bay bổng...

Khó tính nhưng trái tim Ngọc Anh vẫn rộng mở, cô vẫn tin là có lẽ, do mình chưa gặp đúng người, cô chưa gặp người đàn ông nào làm trái tim mình xao động để yêu thực sự. Một lý do quan trọng để bước vào trái tim người phụ nữ xinh đẹp, đằm thắm ấy chính là sự lãng mạn.

Ngọc Anh thuộc túyp phụ nữ lãng mạn, không thích sự nhàm chán và luôn cố gắng để gìn giữ những cảm xúc trong trái tim mình. Mỗi khi ở Sài Gòn lâu là cô thấy sợ, phải chạy về Hà Nội, ở Hà Nội một thời gian là lại phải về Quảng Ninh thay đổi không khí, ở Quảng Ninh nhiều thấy bị trơ lỳ thì phải kiếm chỗ nào đó xa xa đi du lịch...

Ngọc Anh luôn muốn phải thay đổi để cho con người mình không bị chai mòn giữa đủ những tính toán, công việc hàng ngày. Và người phụ nữ ấy luôn mong cầu những điều lãng mạn làm trái tim mình thổn thức.

Sau nụ hôn với Ngọc Ngoan, nhiều các chị, các em, các bạn gái vốn yêu mến Ngọc Anh lâu nay bởi vẻ nữ tính, dịu dàng... bất chợt tỏ ra khó chịu khi cô sexy và táo bạo đến thế. Nhưng, sau sân khấu thì Ngọc Anh vẫn là Ngọc Anh thôi, nữ tính và lãng mạn.


Nụ hôn gây sốc trong cuộc thi Cặp đôi hoàn hảo.

Mỗi ngày lại thấy Ngọc Anh xinh đẹp hơn, trẻ trung hơn, bà mẹ một con đúng là đã làm "mòn con mắt" người đối diện. Ngọc Anh tâm sự, đó là nhờ sự thoải mái trong tinh thần của cô. Bây giờ, cô đã biết giảm những chuyện không xứng đáng cho mình phải suy nghĩ nhiều nhất là trong tình cảm. Ngày xưa, cô hay nghĩ ngợi nhưng bây giờ đã biết được rằng, có chuyện không đáng mình phải bận tâm, và tập cách sống không bị phân tâm vì tình cảm.

Phụ nữ hay bị lẫn lộn giữa công việc và tình cảm, nếu có chuyện tình cảm làm xao động thì không làm được việc, Ngọc Anh đã biết tách biệt để cái này không ảnh hưởng đến cái kia. Trước đây, công việc đã nhiều, lo nghĩ lại lắm, lại nghĩ đủ thứ chuyện đâu đâu về đường tình cảm, cô không bị già đi mới là lạ. Còn bây giờ, đời sống tinh thần ổn định, thì cô trẻ ra và đẹp lên, đương nhiên, tập như thế thì cảm xúc cũng bị vơi đi nhiều, nhưng dù sao, đó là một việc tốt với một phụ nữ đã khó tính với tình cảm và đời sống.

Không chỉ ổn về tinh thần, công việc của Ngọc Anh cũng đang ở thời kỳ ổn định và phát triển. Cuộc thi Cặp đôi hoàn hảo cũng cho cô thêm nhiều cơ hội dù hơi mệt vì phải cạnh tranh với toàn các ngôi sao nổi tiếng, phải nghĩ nhiều chiêu nhiều trò, cách thức để tạo ra ấn tượng và thu hút được người xem. Thi Cặp đôi hoàn hảo với Ngọc Anh còn vất vả hơn cả thi Sao mai điểm hẹn ngày nào.

Khuyết một chút về tình yêu nhưng vui với tình cảm tri kỷ

Nhiều người đồn rằng, Ngọc Anh hiện giờ cũng đang yên ấm với một mối tình sâu sắc, yên bình. Nhưng, cô phủ nhận rằng, đó không phải là tình yêu mà là một tình tri kỷ đặc biệt. Còn nếu yêu, thì cô đã cưới ngay rồi chứ không đợi đồn qua, đồn lại như thế. Cô vui vì có người bạn tri kỷ ấy hiểu mình và chia sẻ với mình.

Ngọc Anh nhận mình là người sắc sảo, và thông minh khi đối diện với người đàn ông nào đó và biết họ thật lòng hay không. Ngọc Anh khó khăn quá cũng không phải, đơn giản quá cũng không đúng, nhưng cũng không đơn giản, bởi cô là phụ nữ độc lập, làm được những gì mà mình muốn cho cuộc sống của mình, dù không cầu toàn nhưng cô vẫn cần người đàn ông đến với mình phải hơn mình về mọi mặt. Từ tri thức đến tất tần tật về mọi thứ.

Chứ giờ phút này, cô không bao giờ ngồi với những người đàn ông mà chỉ nói chuyện cho ngày nay, ngày mai nữa. Ngày còn trẻ, cơ hội nhiều hơn về tình yêu, công việc và mối quan hệ nhưng lại thiếu kinh nghiệm sống, khi có kinh nghiệm sống thì cơ hội lại không còn như thời tuổi trẻ, nhất là khi bên cạnh cô có một cô con gái nhỏ. Nên nếu có một tình cảm tốt đẹp đến mức muốn quyết định lâu dài, nhìn vào con thấy có gì đó còn băn khoăn thì chắc chắn Ngọc Anh sẽ chọn con gái trước tiên.


Ngọc Anh thường bảo, đừng nói cô với bố bé Phương Anh là chia tay nhau, bởi cả hai chỉ là hết duyên phận không sống cùng với nhau nữa thôi chứ đâu có chia tay. Mỗi khi có chuyện buồn, chuyện vui, có vấn đề gì là cả hai lại gọi điện nói chuyện, chia sẻ với nhau. Ông bà bên nội, bên ngoại ốm cũng hỏi han.

Bố Phương Anh rất quấn quýt với con gái và Ngọc Anh nghĩ sau này, có những chuyện chính bố sẽ phải trực tiếp nói với Phương Anh chứ Ngọc Anh không chia sẻ hết được. Cả hai đều có trách nhiệm nuôi dưỡng con gái lớn lên vui vẻ và sống trong hạnh phúc.

Thực ra, để giữ được mối quan hệ khéo léo như thế thường phụ thuộc vào sự tinh tế và bao dung của người phụ nữ. Trong tình yêu, Ngọc Anh tự hào mình là người luôn giữ được những người đàn ông ở lại với mình chứ không chia tay là hết. Tất cả những mối quan hệ sau khi không còn yêu nữa đều vẫn rất tốt đẹp.

Bí quyết của Ngọc Anh chính là cô luôn tôn trọng người đàn ông của mình, không làm gì sai lầm khi đang ở trong cuộc tình đó. Còn nếu chẳng may khi còn yêu nhau, cô chợt rung động với người khác, dù chỉ là rung động nhỏ nhoi thôi, nhưng cô cũng thẳng thắn nói với người yêu. Và nếu cô không còn yêu, cô cũng nói thẳng.

Dù cho cô biết sự thật bao giờ cũng làm trái tim đau đớn, nhưng cô lại nhận được sự tôn trọng ở người yêu. Thậm chí, có người đến với Ngọc Anh, hiểu được sự thẳng thắn của cô, đã nói rằng kệ cô rung động đi, kệ cô mở ra những mối quan hệ mới đi, cứ đi hoài đi... họ sẽ kiên nhẫn chờ cô để đến một ngày cô phải nhận ra rằng, sẽ không ai bằng họ, họ sẽ luôn là người tốt hơn với tất cả những ai đến với cô.


Ngọc Anh không thấy đó là điều may mắn mà là mình đa đoan. Trong ứng xử với tình yêu, cô không bao giờ làm cho người đàn ông của mình bực bội, tức giận mà sống rất biết điều. Chỉ là khi thấy mọi chuyện không dẫn đến kết quả tốt, không nhìn thấy sự ổn định trong tinh thần thì cô chủ động ra đi. Và những tình cảm ấy đã trở thành những người bạn tốt trong cuộc sống, luôn giúp đỡ nhau.

Ngọc Anh cũng luôn luôn biết cách "chọn" người đàn ông đến với mình, họ phải như thế nào mới "lọt mắt xanh" của cô được, đủ tình yêu và lòng bao dung, đủ chân thành và sự tinh tế. Bởi thế, Ngọc Anh chẳng hề e ngại nụ hôn cháy bỏng với Ngọc Ngoan và sự phản đối trên các trang mạng rằng cô thể hiện vẻ lẳng lơ quá đỗi ấy có thể ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của cô sau này.

Đừng ai mơ tưởng Ngọc Anh sexy lẳng lơ như thế trên sân khấu mà dễ cả ở ngoài đời. Tạo hình của Ngọc Anh như thế trên sân khấu, rất vừa vặn với vẻ lãng tử, lạnh lùng của Ngọc Ngoan. Họ là một cặp đôi đẹp.
 
Theo Đang Yêu
people like INLOOK.VN fanpage