Bạn đang ở đây

Đinh Y Nhung sảy thai khi quay "Lấy chồng người ta"

"Trước đây vẫn nghe đến chuyện có những áp lực từ phía dư luận, đến bây giờ tôi mới hiểu sâu sắc điều đó như thế nào. Thật ra, chuyện diễn viên, ca sĩ Hàn Quốc tự tử nhiều đến như vậy đúng là có lý do của nó", nữ diễn viên chia sẻ về sự mất mát.

Gọi điện thoại hẹn gặp Đinh Y Nhung, tôi có một cảm giác vừa quen vừa lạ. Quen vì một giọng nói ấm ấm, hiền hiền mà mình cứ mặc định sẵn khi cô Lụa bước ra từ trong phim, lạ vì cách ngăn giữa những âm vực dịu dàng ấy thỉnh thoảng lại có những câu nhấn nhá rất tinh và sắc.

Háo hức gặp Đinh Y Nhung bên ngoài bóng hình cô Lụa (phim Lấy chồng người ta), tôi thực sự đã được thỏa lòng. Một dáng dấp thanh tú, đường nét gương mặt nhẹ nhàng và sức hút không thể rời từ đôi mắt to và sâu thẳm. Tôi biết, chị sẽ mang đến cho cuộc phỏng vấn này rất nhiều điều, và điều gì cũng xuất phát từ sâu thẳm trái tim của một người nghệ sĩ đa cảm...

Không "nóng" mấy đâu

Bộ phim "Lấy chồng người ta" ra mắt được vài ngày mà khán giả đều nhận xét là cảnh bạo hành ghê lắm, Y Nhung có bị thương tích nào từ những cảnh ấy không?

- Không có. Mọi người xem phim thấy cảnh đấm đá ghê gớm, nhưng đều nhờ kỹ xảo, góc quay. Có những phân cảnh Huy Khánh cầm chảo lên đánh, lực mạnh lắm nhưng không hề chạm vào người. Xem lại vài cảnh, tôi cũng thấy hết hồn, tự hỏi vì sao mình bị đánh... dã man đến vậy (Cười).

Trong phim còn cảnh nóng nữa chứ, chị có ngại gì không?

- Không, có "nóng" mấy đâu! Đó chỉ là diễn hình thể, trên thực tế, tôi và Huy Khánh thậm chí còn không chạm vào người nhau.

Trông chị ngoài đời xinh đẹp thế này, vào trong phim khắc khổ thế, chị đã phải "phơi xấu" thế nào?

- Trời! Nhìn mặt tôi ở ngoài cũng khổ (cười). Tôi nghĩ chắc như Thái Hòa vẫn trêu: "Ở ngoài xấu sẵn, vào phim xấu hơn chút xíu, không có khó khăn gì hết".

 

Những điều khó khăn mà chị gặp phải trong quá trình đóng "Lấy chồng người ta" là gì?

- Anh Lưu Huỳnh rất kỹ tính, luôn yêu cầu trau chuốt từng cảnh quay. Như khán giả đã xem trong bộ phim, cảnh sông nước để quay được tức là phải đặt máy quay ở sát liền với mặt nước, rất khó bắt góc. Đôi khi diễn viên quay đạt, nhưng máy quay chưa ổn nên lại phải bắt đầu tất cả lại. Chỉ một cảnh quay nhỏ cũng có thể tốn rất nhiều công sức của cả một tập thể.

Khó khăn về phía diễn viên là việc giữ được tâm trạng liền mạch trong mỗi phân cảnh. Ví dụ có những phân cảnh cần phải quay từ 2h tới 4h để lấy ánh sáng buổi chiều, nhưng mới quay được một nửa nắng đã tắt. Diễn viên phải giữ đúng tâm lý ấy để quay lại đúng vào thời gian đó trong ngày hôm sau. Rồi việc phải học cách đi đứng, sinh hoạt như người dân chài. Cảnh chèo thuyền cả tôi, Huy Khánh và Thái Hòa đều đã phải tập luyện vài tuần trước đó. Trong những cảnh quay đầu, tôi đã không chèo được, tôi tiếp tục tập luyện, vừa quay, vừa tranh thủ thời gian nghỉ trưa để tập. Mái chèo ấy thực sự rất nặng, không hề đơn giản như tôi tưởng trước đó.

Cả cảnh đan nón tôi cũng đã phải học từ đầu đến cuối phim để đan nón tay phải (vì tôi thuận tay trái), 3 ngày trước khi phim đóng máy, tôi mới có thể đan được thành thục.

Thử thách lớn nhất của chị trong bộ phim là gì?

- Là diễn tả bằng cặp mắt. Lụa là một nhân vật có rất nhiều tâm tư, cô ấy luôn đấu tranh, giằng xé và chất chứa nhiều uất nghẹn trong lòng, mọi cảm xúc đều chỉ có thể biểu đạt ở cặp mắt. Thực ra, tôi diễn xuất rất bản năng, diễn bằng cảm xúc thật, không có kỹ thuật gì cả, vì thế đôi khi cũng cảm thấy rằng rất đuối bởi vì sau khi quay 1, 2 lần thì cảm xúc của mình no rồi. Quay đi quay lại đôi khi rất khó để lấy lại được cảm xúc trong cảnh diễn.

Chị nói chị không có kỹ thuật trong khi diễn, vậy ông xã có dành thời gian hướng dẫn thêm cho chị về điều này?

- Đây thực ra mới là lần đầu tôi chính thức hợp tác với ông xã nhưng tôi biết một điều là anh ấy không bao giờ chỉ hay hướng dẫn cho diễn viên về kỹ thuật. Nếu chưa làm được, anh ấy sẽ giải thích nội dung cảnh quay để diễn viên đạt được cảm xúc thật, họ diễn càng mộc mạc thì anh ấy sẽ càng cảm thấy ưng ý.

Có bao giờ đạo diễn Lưu Huỳnh chê chị diễn không?

- Anh ấy không bao giờ chê mà chỉ góp ý. Nếu thấy có gì tôi chưa làm tốt, anh ấy sẽ nói rằng: "Em nên làm thế này" hoặc "Em nên sửa cái kia". Trong công việc chúng tôi rất bình đẳng và tôi rất thích điều đó.

Ra trường quay anh ấy là "chồng người ta"

Chị phải chuẩn bị gì nhiều nhất trước khi đóng phim "Lấy chồng người ta"?

- Nhiều nhất chắc là chuẩn bị tâm lý. Tôi đóng phim của chồng nhưng khi ra đến trường quay, anh là đạo diễn, tôi là diễn viên, quan hệ bình đẳng như bất cứ người nào khác.

Nhưng có chồng cùng ở trên phim trường, đôi khi chị cũng muốn có một bàn tay quan tâm chăm sóc hơn một chút, dù là rất nhỏ?

- Không, tôi không đòi hỏi và cũng không cần điều đó. Bản thân tôi từng tham gia biết bao nhiêu phim, làm việc với rất nhiều đạo diễn. Hợp tác với chồng tôi cũng coi như hợp tác với một đạo diễn tên là Lưu Huỳnh trên phim trường.

Tức là ra đến phim trường, anh chị cắt đứt quan hệ luôn?

- Đúng thế, trên trường quay, anh ấy là "chồng người ta". Giữa chúng tôi chỉ có quan hệ diễn viên - đạo diễn. Ngay cả những lúc nghỉ ăn cơm, tôi vẫn ngồi cùng các diễn viên như bình thường chứ không có chuyện lại chỗ của anh ấy để nghỉ ngơi, ăn uống.

Vợ chồng anh chị có vẻ kỳ lạ nhỉ, như thế hình như là xa cách quá, anh chị cố tình vậy hay bình thường cũng vậy rồi?

- Đúng, mọi người trong đoàn cũng hay thắc mắc: "Vợ chồng nhà này ngộ ghê, trông chẳng giống... vợ chồng gì cả!".

Những đó là quan niệm của hai chúng tôi, tôi cũng rất thích sự sòng phẳng trong công việc, anh Huỳnh cũng vậy. Tuy nhiên, đó chỉ là ngoài phim trường, trước công chúng thôi, khi về đến nhà, khép cửa lại chúng tôi bỏ hết phim ảnh ở bên ngoài, quay trở về cuộc sống của gia đình. Chiều nào 2 vợ chồng cũng dành một tiếng đồng hồ để ngồi quán cà phê quen cùng con gái vào lúc 6h chiều. Đó là những lúc chúng tôi là một đôi vợ chồng bình thường như bao người khác đấy.

Nhưng trước không sao, bây giờ 2 người đã cùng hợp tác trong một bộ phim có tiếng rồi, sao anh chị không "song kiếm hợp bích" để cùng lăng xê tên tuổi của 2 người lên?

- Cả hai chúng tôi đều muốn mọi thứ tự nhiên tới. Có duyên, chúng tôi đón nhận, chuyện lăng xê chắc là... thôi!

Nhưng để mọi thứ tự nhiên chị không sợ sẽ bị đi chậm hơn người khác một chút sao?

- Chắc chắn là sẽ chậm hơn, nhưng tôi vốn cũng đã đi chậm. Đó là bản chất thật của mình, tôi vẫn vui vì được sống như vậy hơn.

Áp lực vô hình từ những điều trông thấy

Chị có biết đến bộ phim "Lấy chồng người ta" trước khi được mời vào vai diễn không?

- Trước đó tôi không hề biết. Anh ấy viết khi nào, chọn diễn viên ra sao tôi không biết bởi lẽ từ đầu tôi đã xác định đến với anh ấy bằng tình yêu, tôi ở bên anh ấy với để làm vợ, làm mẹ, làm dâu chứ không phải để làm một diễn viên đòi hỏi anh ấy phải làm phim này phim kia cho mình. Đó cũng chính là lý do tôi không nghĩ là sẽ tham gia trong phim của anh ấy.

Người đầu tiên gọi cho tôi về việc tham gia bộ phim là Đức Tiến, sau đó là trợ lý rồi anh ấy mới nói với tôi. Nhiều điều đến với tôi đúng là rất bất ngờ, nhưng có lẽ duyên đã tới rồi, nên tôi đón nhận. Tôi nghĩ là con người ta giỏi là một phần nhưng một phần khác cũng phải nhờ chữ duyên nữa. Tôi tin vào chữ duyên lắm.

Trước đây, tôi từng nhận lời đóng một bộ phim truyền hình. Mọi thứ đều đã thỏa thuận xong xuôi hết rồi, đến lúc ký hợp đồng chỉ một câu nói của chị kế toán mà tôi hạ bút đi về. Khi đó tôi chỉ nghĩ duyên đó không phải của mình, nó thuộc về một người khác.

Như thế có phải là chị quá khó tính không?

- Không, tôi không hề khó tính. Bản thân tôi cũng từng đi casting phim, thời gian đầu 10 phim rớt hết cả 10 nhưng tôi còn không nản. Sau này, khi nhận vai nào là tôi sẽ chỉ sống chết cho vai diễn đó. Thậm chí, tôi cũng chẳng dám chạy sô vì sợ mình chưa thoát được khỏi cảm xúc từ vai diễn trước.

Được biết là trong quá trình quay "Lấy chồng người ta", chị đã không may sảy thai?

- Đúng vậy, đó là một chuyện buồn và thực ra tôi cũng không muốn nói ra điều đó, chuyện không vui có gì đâu để kể.

Chị có biết mình có thai vào lúc đó không?

- Có, thực ra tôi và chồng cũng đã có ý định sinh em bé năm rồng. Tuy nhiên, quá trình đóng phim tôi đã mất thời gian và trí não để suy nghĩ rất nhiều về tâm lý nhân vật. Một cú ngã với người bình thường có thể không sao, nhưng với một người đang lao động trí óc vất vả, thức đêm thức khuya suốt mấy ngày thì có thể sẽ thành chuyện.

Đã có rất nhiều nhận xét trái chiều xung quanh chuyện này, hẳn là chị đang phải chịu áp lực rất lớn?

- Nói thật là bao nhiêu năm làm diễn viên tôi chỉ biết diễn thật tốt, làm thật tốt với những gì mình đang theo đuổi. Trước đây vẫn nghe đến chuyện có những áp lực từ phía dư luận, đến bây giờ tôi mới hiểu sâu sắc điều đó như thế nào. Thật ra, chuyện diễn viên, ca sĩ Hàn Quốc tự tử nhiều đến như vậy đúng là có lý do của nó. Áp lực vô hình từ những điều chúng ta trông thấy nó lớn đến mức đẩy con người đến sự bế tắc tột cùng, nếu khi đó chỉ cần yếu lòng là họ sẽ buông tay. Chuyện lần này của tôi có thể nhiều người coi là nhỏ hoặc chẳng có gì nhưng với tôi quả thực là một quãng thời gian rất khó khăn. Tuy vậy, dù sao đó cũng là chuyện cá nhân. Hy vọng mọi người sẽ nhìn nhận và đánh giá về nội dung bộ phim nhiều hơn.

 

Theo Thebox

people like INLOOK.VN fanpage