Bạn đang ở đây

Giáo sư Xoay: 'Hãy là một dân mạng thông minh'

Giáo sư Cù Trọng Xoay sử dụng hình ảnh bể nước để nhắn nhủ với các 'anh hùng bàn phím'.

Đinh Tiến Dũng đang làm Trưởng ban Văn hóa tập đoàn FPT. Anh nổi tiếng hơn nhờ nhân vật Giáo sư Cù Trọng Xoay trong chương trình "Hỏi xoáy, đáp xoay" và trên facebook của anh có tới gần một triệu người yêu thích. Là một trong 3 vị khách mời trong buổi giao lưu với các thủ khoa tốt nghiệp trên địa bàn Hà Nội cuối tuần vừa qua, Giáo sư Xoay - Đinh Tiến Dũng đã có những chia sẻ thân tình đối với hiện tượng mạng xã hội. 


Anh cho biết: "Mạng xã hội là xu hướng tất yếu và nhờ mạng xã hội tôi đã tìm kiếm được rất nhiều người, thậm chí là thầy giáo, bậc phụ huynh. Các bạn gặp nhau ngoài đời rất khó nhưng gặp chào hỏi nhau qua status vô cùng dễ. Khi chúng ta kết nối với thế giới một cách dễ dàng thì chúng ta thấy vui mừng sung sướng. 

Tuy nhiên, hãy tưởng tượng bạn như một cái bể nước và nước ở bên ngoài có thể cao hơn hoặc thấp hơn mực nước trong bể của bạn. Khi bạn mở tất cả các vòi ấy, bản lĩnh và kiến thức của bạn thấp hơn mực nước bên ngoài thì lập tức bể nước của các bạn trở thành bể chứa của tất cả các vòi đẩy vào. Nhưng khi bể nước bạn cao thì bạn lại chính là nguồn tạo cảm hứng, truyền cảm hứng cho tất cả mọi người. 

Thông tin thì có tốt và xấu. Nếu chúng ta may mắn gặp phải thông tin tốt thì chúng ta tốt lên. Nhưng các bạn gặp phải thông tin xấu thì chúng ta trở thành nạn nhân. Việc quan trọng là xem mình đang nằm ở đâu, người ta có những gì, mức độ và bản lĩnh của mình thế nào trước khi kết nối với cộng đồng. 

Trong mình luôn có 2 con chó đánh nhau, một con tốt và một con xấu. Các bạn biếtcon nào sẽ chiến thắng không? Con nào được cho ăn nhiều con đó sẽ thắng.Hàng ngày các bạn dung nạp thông tin tốt, tích cực, mở sách đọc những câu chuyện hay chính là thức ăn tốt cho con chó tốt. Ngược lại không muốn ra đường vì tai nạn hay cướp... thì bản chất con chó xấu tăng lên. Ví dụ hàng ngày có nhiều bạn làm việc tốt, việc hay nhưng báo chí không đưa hết được. Nhưngcó một bạn nói lời lẽ không hay thì báo chí đăng ngay. Mọi người liền"Ồ, bọn trẻ tệ thật". 

Bây giờ tôi mua vé 2 xổ số nhưng không trúng thì làmgì báo nào đưa. Nhưng nếu tôi trúng thì hôm sau thiên hạ sẽ loan tin:"Ông Đinh Tiến Dũng một lần vợ đưa 10.000 đồng ăn sáng quyết định khôngăn xôi, đánh xổ số thì lập tức mọi người "Ồ, đánh xổ số dễ trúng thật".Thế nên đừng vội kết luận trước một thông tin đăng tải.

Giáo sư Xoay cũng không giấu những sai lầm của mình khi quá "cuồng" mạng xã hội. Cách đây khoảng 7 năm, anh mất 3 năm bỏ ra để lên mạng chửi nhau, tranh luận với những điều anh thấy không hợp. Có đủ loại thông tin để anh vùi dập, thỏa mãn bản thân như khoa học, xã hội... nhưng cuối cùng anh hiểu điều đó không giải quyết được gì. Anh ví von: "Giống như khi bị ghẻ, càng gãi càng ngứa, càng đau. Nhưng thay vì ngồi ghẻ hãy đi chơi thể thao, hẹn hò với bạn... Rõ ràng những cái tích cực có thể lấn át được tiêu cực. Nhiều bạn hỏi tôi cho ý kiến về vấn đề nọ kia. Tôi bảo không vì một lần nhắc đến cái xấu thì cái xấu được lan rộng hơn.

 


Một thủ khoa đã hỏi anh về sự kín tiếng trong thời gian gần đây: "Ngày trước bể nước của anh đầy nhưng sau khi anh lấy vợ thì ít thấy anh xuất hiện. Phải chăng bể nước của anh vơi đi hay anh đang trong giai đoạn bổ sung để nước cao hơn?".

  
Trang facebook của anh thu hút hơn 970.000 người. 


Đinh Tiến Dũng không giấu giếm chia sẻ: "Tôi tự hoạch định cho mình lộ trình làm việc. Trước tôi làm một cán bộ Trung ương Đoàn, tôi thích làm công tác thanh niên nhưng phải làm thế nào để tiếng nói của mình lan tỏa được xa. Tôi nghĩ đó là sự nổi tiếng. Thế nên tôi quyết định lên truyền hình. Việc giữa tôi và ekip làm chương trình Hỏi xoáy, đáp xoay khá thân thiết sau nhiều năm làm Táo quân. Nhưng sau một thời gian tôi nghĩ là lượng đã đủ nên tôi quyết định dừng lại để làm việc khác. Việc lấy vợ không ảnh hưởng nhiều đến việc này. Sắp tới tôi sẽ làm một bộ phim về các bạn trẻ. Tôi đã có bước đà tốt trong sự nổi tiếng, giờ tôi muốn nhờ sự nổi tiếng đó để làm việc khác chứ không muốn lên sân khấu". 

Nhân việc được làm khách mời trong chương trình tôn vinh thủ khoa, Giáo sư Xoay cũng có đôi lời nhắn nhủ: "Tôi rất vui khi được tham gia buổi trò chuyện ngày hôm nay. Tôi rất tựti khi đứng cạnh các bạn học giỏi vì tôi ra trường với bằng 'To BéoKhỏe' nghĩa là Trung bình Khá. Rất may ra trường được vì tôi ham chơi.Tôi không biết vì lý do gì lại được mời vì học tập tôi không khá nhưngtôi có thể chia sẻ về xã hội, kinh nghiệm của người đi trước vì tôi ratrường đã được 10 năm. 

Điều đầu tiên là chúc mừng các bạnđã trở thành thủ khoa. Điều thứ 2 là ngay sau đây khi về hãy đặt lên giávì ngày mai, ngày kia các bạn hoàn toàn là một người khác. Các bạn đãđi rất tốt thời gian vừa rồi, được xã hội và nhà trường ghi nhận, vinhdanh. Nhưng quãng đường tiếp theo còn khó khăn hơn rất nhiều. Không cóchuyện: "Này, tôi là thủ khoa nhé. Tránh đường tôi đi". Khó khăn phíatrước không bao giờ sợ Thủ khoa. Hãy coi đó là một kỷ niệm đẹp. Và chắcchắn rằng các bạn sẽ gặp khó khăn vì những người có năng lực thường đượcgiao trách nhiệm vất vả hơn. 

Cuối cùng, anh chúc: "Tương lai chúc các bạn trở thành 2 con người. Một là người tốt vì cácbạn là người tốt thì xã hội sẽ bớt đi một người xấu. Khi các bạn giỏimà là người xấu thì cái xấu đó thật kinh khủng. Thứ 2 là người hạnhphúc. Tôi không chúc các bạn nhiều tiền vì ngồi trên đống tiền chưa chắcđã hạnh phúc. Khi hạnh phúc thì sẽ cân bằng được tất cả.

 

Theo Xzone/Tri Thức Thời Đại

people like INLOOK.VN fanpage