Bạn đang ở đây

Liên hoan phim Venice 2011: Chiến thắng cho Faust

Được đánh giá là một bộ phim khó "nuốt" nhưng Faust của đạo diễn người Nga Aleksandr Sokurov lại bất ngờ giành giải "Sư tử vàng" tại lễ bế mạc Liên hoan phim Venice vào sáng 11/9 (giờ Việt Nam).

Đây là bộ phim thứ tư và cũng là cuối cùng trong loạt bốn phim về mối quan hệ giữa con người và quyền lực của đạo diễn Aleksandr Sokurov. Ba phim trước là Moloch (1999) nói về Hitler, Taurus (2000) nói về lãnh tụ Nga Lenin, The Sun (2005) nói về Nhật Hoàng Hirohito. Theo một số thành viên trong Ban giám khảo, Faust là bộ phim khó xem hơn cả trong bốn tác phẩm. Nội dung phim kể về một vị giáo sư (Johannes Zeiler thủ vai) luôn khát khao đi tìm kiến thức nhưng lại yêu da diết Margarete (Isolda Dychauk thủ vai). Alexander nhận tượng "Sư tử vàng" từ tay Trưởng ban giám khảo là đạo diễn Darren Aronofky (Thiên nga đen).

Đây là lần đầu tiên đạo diễn người Nga Aleksandr Sokurov hợp tác cùng dàn diễn viên người Đức. Những hình ảnh, những đoạn đối thoại mang nặng hơi thở nước Đức kéo dài suốt hai giờ đồng hồ đã khiến nhiều khán giả nhăn mặt vì khó tiếp thu.

 

Đạo diễn người Nga Aleksandr Sokurov xúc động nhận giải "Sư tử vàng". (Ảnh: AP)

 

Chiến thắng của Faust được đánh giá là bất ngờ vì bộ phim này được chiếu khá muộn và không gây được sự chú ý so với The Ides of March (Mỹ), A Dangerous Method (Đức, Canada) hay Carnage (Ba Lan, Pháp, Đức, Tây Ban Nha hợp tác sản xuất). Tuy nhiên, bộ phim vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của các nhà phê bình trong số 23 phim cạnh tranh tại giải "Sư tử vàng" dành cho phim xuất sắc nhất năm nay. Aleksandr Sokurov vui mừng: "Văn hóa không phải là một sự xa xỉ! Đây là cơ sở cho sự phát triển của xã hội".

Chủ tịch ban giám khảo - đạo diễn Mỹ Darren Aronofsky - nhận xét: "Có những bộ phim chạm đến ước mơ của chúng ta. Có những bộ phim khiến chúng ta bật khóc. Cũng có một số phim khiến chúng ta mỉm cười. Có phim lại làm thay đổi cuộc sống của mỗi chúng ta. Và Faust là bộ phim có thể làm tất cả những điều đó".

Giải "Sư tử bạc" dành cho đạo diễn xuất sắc nhất đã thuộc về đạo diễn Trung Quốc Cai Shangjun với bộ phim People Mountain People Sea (tạm dịch: Người trên núi, người dưới biển).

 

Đạo diễn Cai Shangjun với giải "Sư tử bạc" . (Ảnh: Getty Images)


Điện ảnh châu Á năm nay bội thu với ba giải thưởng. Nữ diễn viên Trung Quốc Deannie Ip giành giải "Nữ diễn viên xuất sắc" với vai diễn trong A Simple Life cho vai diễn cô giúp việc luống tuổi trong bộ phim A Simple Life (Cuộc sống giản dị) của đạo diễn người Hồng Kông Ann Hui. Hai ngôi sao trẻ của Nhật Bản - Shôta Sometani và Fumi Nikaidô nhận danh hiệu "Diễn viên trẻ xuất sắc" với phim Himizu.

Darren Aronofsky nhận xét: "Tôi không thể tin được người phụ nữ này lại trẻ trung và quyến rũ như vậy... Nhiều người đã bật khóc khi xem A Simple Life với diễn xuất của Deanie Ip".

Giải "Nam diễn viên chính xuất sắc" nhất thuộc về diễn viên người Ireland Michael Fassbender (34 tuổi) - người đóng vai Magneto trong siêu phẩm hè X-Men: First Class, với vai diễn một người đàn ông bị ám ảnh bởi tình dục trong Shame (Xấu hổ) của đạo diễn Steve McQueen. "Đó là một câu chuyện liên quan đến cách sống của chúng ta hôm nay" - Michael nói.
 

Michael Fassbender với giải nam diễn viên xuất sắc nhất". (Ảnh: Getty Images)

Nữ diễn viên Deanie Ip tự hào với giải "Nữ diễn viên xuất sắc nhất". (Ảnh: AP)
 

Giải "Quay phim đẹp nhất" thuộc về nhà quay phim Robbie Ryan của Whthering Heights (Đồi gió hú) - một trong 23 bộ phim tranh giải "Sư tử vàng". Bộ phim Terraferma kể về nhóm người di cư đến một hòn đảo nhỏ trên nước Ý của đạo diễn Emanuele Crialese nhận giải "Phim do ban giám khảo lựa chọn".

 

Emanuele Crialese với giải thưởng đặc biệt của ban giám khảo. (Ảnh: Getty Images)

 

Bên cạnh những chiến thắng đầy bất ngờ, liên hoan phim năm nay cũng chứng kiến những thất bại không báo trước. Điển hình là bộ phim hài nổi tiếng Carnage (Sự tàn sát) do Roman Polanski biên kịch kiêm đạo diễn, quy tụ một dàn sao hùng hậu bao gồm Kate Winslet, Jodie Foster, Christoph Waltz... lại ra về trắng tay. Điện ảnh Mỹ cũng lép vế tại mùa giải lần này.

Trước đêm bế mạc, mọi suy đoán về "Sư tử vàng" đều dành cho Carnage của đạo diễn người Ba Lan Roman Polanski hoặc The Ides of March của đạo diễn kiêm diễn viên chính George Clooney. Tuy nhiên, Faust đã đem vinh quang về cho điện ảnh Nga tại LHP quốc tế lâu đời nhất thế giới.

Diễn ra từ hôm 31/8 đến 10/9, LHP quốc tế Venice lần thứ 68 được coi là lần kỷ lục về số lượng phim tham dự, với 65 bộ phim lần đầu ra mắt và trong đó có 23 phim tranh giải "Sư tử vàng".

Minh tinh Kate Winslet có tới ba phim mới được chiếu ra mắt tại LHP Venice năm nay là Contagion, CarnageMildred Pierce. Giải thưởng đặc biệt dành cho nhà làm phim năm nay được trao cho tài tử Bố già - Al Pacino - hôm 4/9. Đạo diễn người Ý Marco Bellochio được trao giải "Sư tử vàng" cho thành tựu trọn đời vì những cống hiến của ông cho nền điện ảnh nhiều thập kỷ qua.

 

Một số giải thưởng chính của LHP Venice lần thứ 68:
- "Sư tử vàng": Faust (đạo diễn Alexander Sokurov)
- "Sư tử bạc": People Mountain People Sea (đạo diễn Cai Shangjun)
- "Phim do giám khảo lựa chọn": Terraferma (đạo diễn Emanuele Crialese)
- "Nam diễn viên xuất sắc": Michael Fassbender (phim Shame)
- "Nữ diễn viên xuất sắc": Deannie Ip (phim A Simple Life)
- "Diễn viên trẻ xuất sắc": Shôta Somesani và Fumi Nikaidô (phim Himizu)
- "Quay phim đẹp nhất": Robbie Ryan (phim Wuthering Heights)
- "Kịch bản hay nhất": Yorgos Lanthimos và Efthimis Filippou (phim Alps)
- "Phim đầu tay xuất sắc": Là-bas (đạo diễn Guido Lombardi)

 

Châu Minh tổng hợp

people like INLOOK.VN fanpage