Bạn đang ở đây

Miss Phụ nữ Việt Nam qua ảnh và những trò lố

Đêm chung kết Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012 với hàng tá chuyện cười: trang phục trình diễn rườm rà, diêm dúa; chất lượng âm thanh, ánh sáng phập phù; sân khấu thiết kế sơ xài, kịch bản chương trình non tay đến mức khiến nhà tài trợ sượng mặt.
Được xem là bệ phóng đưa tới showbiz Việt nhiều gương mặt đình đám như Thanh Hằng, Ngô Thanh Vân, Trúc Diễm, Trang Nhung, Dương Mỹ Linh, Võ Hoàng Yến, Hương Giang, Dương Yến Ngọc…, đêm trao giải Bình chọn Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh - Miss Photo 2012: Hành trình tỏa sáng diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình TPHCM được tổ chức tối 14.12 được sự quan tâm của đông đảo công chúng.
 
Hàng nghìn khán giả, nghệ sĩ cùng góp mặt ủng hộ chương trình như: Tăng Thanh Hà, Khánh My, Thái Hà, Tinna Tình, Thúy Nga, Dương Trương Thiên Lý, Trang Nhung, Trúc Diễm, Đức Tiến, Hồ Ngọc Hà, Mr Đàm... hứa hẹn một đêm đăng quang màu sắc thú vị. Tuy nhiên, những gì diễn ra trong đêm chung kết khiến khán giả không khỏi thất vọng.
 
Mở đầu đêm thi là phần trình diễn áo dài truyền thống của nhà thiết kế Minh Châu, sau đó tới màn trình diễn trang phục "khó hiểu" và kết thúc bằng phần thi dạ hội. Quy trình cắt bớt phần thi trang phục áo tắm của Miss Phụ Nữ Việt Nam qua ảnh khiến nhiều khán giả đi xem trực tiếp không khỏi thắc mắc, và Ban tổ chức cũng không hề có lời giải thích trong suốt cuộc thi.
 
Phần thi bikini luôn được khán giả chờ đợi nhất, tối qua không được trình diễn.
 
Thay vào đó, khán giả phải xem màn trình diễn trang phục khó hiểu
 
Và họ gọi đây là phần thi "Trang phục lễ hội"
 
Những bộ cánh "không giống ai" được phô trương khó hiểu trong một cuộc thi nhan sắc
 
Những thiết kế rườm rà và rối rắm
 
Màu sắc phối hợp nhức mắt
 
Đây được coi là trang phục lễ hội?
 
Chúng mang dáng vẻ của những trang phục trong các tích tuồng cổ, cải lương, hát bội
 
Ngay sau phần thi "trời ơi" này là màn trình diễn Trang phục dạ hội do nhà thiết kế Sơn Collection tài trợ, nên sẽ rất khó đồng ý với giả thiết những tác phẩm trên thuộc về vòng thi váy dạ hội.
 
Á hậu 2 Linh Chi diện chiếc váy diêm dúa 
 
Sự rườm rà trong kiểu dáng khiến nhiều thí sinh gặp khó khăn khi trình diễn
 
Chân nọ đá chân kia vì các mảnh váy đan chéo lằng nhằng
Lần đầu tiên, lịch sử một cuộc thi nhan sắc xuất hiện màn trình diễn không thể gọi tên
 
 
Không chỉ vậy, hệ thống ánh sáng tại Nhà hát Hòa Bình tối qua cũng làm ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh thí sinh trên sân khấu.
 
Ánh sáng và màu sắc nhạt nhòa, không phù hợp khiến vẻ đẹp của thí sinh "bay" sạch
 
 
 
 
 
Về màn trình diễn kỳ lạ này, một nguồn tin hậu trường chia sẻ, đêm chung kết tối qua đáng lẽ sẽ vẫn có phần trình diễn trang phục bikini theo truyền thống, tuy nhiên, những khó khăn trong việc kiểm duyệt để được lên sóng truyền hình đã khiến ban tổ chức phải cắt bỏ phần thi đáng chờ đợi này ngay. Vì thay đổi nội dung ngay trước "giờ G", ban tổ chức đành lấy phần trình diễn "Trang phục khó hiểu" làm "phao cứu sinh".
 
 
Người chuẩn bị trang phục bikini cho thí sinh trước đó thuộc về nhà thiết kế Hoài Sa. Tuy nhiên vì phần thi bikini bị cắt ngang, ban tổ chức đành tận dụng nhà thiết kế tái sử dụng những trang phục dạ hội có sẵn để thí sinh trình diễn thay cho màn bikini, cũng là một cách để công sức của Hoài Sa không bị uổng phí.
 
 
Thay vì các thí sinh được trình diễn bikini với đôi cánh thiên thần, ban tổ chức đã thay đổi đột ngột bằng cách để thí sinh mặc "váy khó hiểu", đính kèm đôi cánh thiên thần phía sau cho đỡ phí.
 
 
Trong phần thi Trang phục áo dài của nhà thiết kế Minh Châu, các thí sinh trình diễn trên nền nhạc một ca khúc do nhóm V.Music hát live. Nhưng trước đó, để tránh MC phải ra mặt trong phần thi này và cũng là để làm mới kịch bản, Ban tổ chức đã cho thu âm sẵn thông tin cá nhân thí sinh vào một cuộn băng. Vì thế, khi V.Music đang hát, cuộn băng cũng được phát, và hai loại âm thanh một bên đọc - một bên hát trộn lẫn vào nhau khiến khán giả ngồi dưới chẳng biết đâu mà phân biệt.
 
 
Hệ thống âm thanh phập phù cũng khiến phần trình diễn của Đức Tuấn, Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà không được trọn vẹn.
 
Mr Đàm trình diễn ca khúc mừng giáng sinh không thành công vì âm thanh phập phù
 
Giọng khàn của Hà Hồ tối qua càng bị âm thanh "đè bẹp"
 
 
Sân khấu được ngăn đôi bởi một đường catwalk rộng với những bậc thang cao khiến thí sinh gặp khó khăn trong việc di chuyển.
 
 
Tuy nhiên, bấy nhiên "sạn" ở trên vẫn chưa phải là chi tiết khiến khán giả ngán nhất. Tình huống được xem là ấn tượng khó quên trong đêm chung kết tối qua là khi nhà tài trợ bị một phen "cứng đơ mặt" vì sự thiếu chuyên nghiệp của ban tổ chức.
 
 
Sau khi nhận giải Thí sinh ăn ảnh trong top 10 giải thưởng phụ, thí sinh Trương Minh Xuân Thảo tiếp tục là người được xướng tên trao giải Thí sinh có gương mặt khả ái. Người trao giải thưởng này là đại diện một nhà tài trợ.
 
 
Khi cả hai cùng bước lên đứng giữa sân khấu trước hàng ngàn ánh mắt đang hướng về mình để xem phần trao giải, chẳng hiểu vì lý do gì, đại diện ban tổ chức quên điều người mang chứng nhận và hoa ra để đại diện nhà tài trợ trao cho thí sinh. Cả nhà tài trợ và thí sinh Trương Minh Xuân Thảo cùng chịu cảnh "đứng chết lặng" giữa sân khấu tới hơn 3 phút .
 
 
Đứng mãi mà chẳng thấy hoa và giấy chứng nhận đâu, thí sinh Trương Minh Xuân Thảo đành bỏ mặc đi về. Vị đại diện nhà tài trợ bất ngờ, cố gắng lần nữa quay qua, ngoảnh lại vẫn thấy lặng yên như tờ, bà đành ngậm ngùi cúi mặt bước xuống.
 
Theo N.P (Xzone/TTTĐ)
people like INLOOK.VN fanpage