Bạn đang ở đây

Tập 3 vòng Đối đầu: Đã thấy sự nhàm chán!

Nếu Vietnam's Next Top Model đang ngày càng nóng lên bởi sự đấu tranh "sống còn" của top 15 hay Vietnam Idol 2012 thu hút bởi câu chuyện cảm động của cô gái Hương Giang thì The Voice có vẻ như vẫn đang đắm chìm trong những hoài niệm về đỉnh vinh quang của Vòng Giấu mặt.

1. Kết quả nhàm chán

Kết quả nhiều khi không cần hết tiết mục mà ngay khi Phan Anh giới thiệu thì khán giả cũng có phần "ngờ ngợ" ai sẽ là người đi tiếp.

- Nguyễn Hương Giang và Kiều Minh Quyền với ca khúc "Tình về nơi đâu": Phần thắng thuộc về Hương Giang, cô gái vừa sáng sân khấu, vừa có giọng hát khá tốt so với Minh Quyền, một càng trai nhỏ con dù giọng hát cũng ngang ngửa Hương Giang.

- Nguyễn Kiên Giang - Lương Minh Trí trong "Alone". Dù xuất thân từ một rock band nhưng Minh Trí đã không được đánh giá cao bằng Kiên Giang. Ngay từ phần giới thiệu đầu, Trần Lập dường như có ý "em cứ hát đúng như những gì mình có" sẽ tốt hơn dành cho Kiên Giang. Và kết quả là chàng trai có chất giọng Opera này được đi tiếp mặt dù những nốt bè của Minh Trí có khi còn cao hơn cả Kiên Giang.

- Nguyễn Ngọc Gia Bảo - Đặng Thị Thu Thủy trong ca khúc "Fallin'". Dù được khen hết mực về giọng hát nhưng rốt cuộc anh chàng có thân hình "nặng ký" chính là người phải rời sân.

- Nguyễn Trọng Khương - Đinh Thị Thu Thùy trong ca khúc "Hương xưa". Vì quá chăm chút phần nhìn nên Thu Thùy đã không làm tốt giọng hát, và kết quả cô bị loại thì hầu như khán giả đều dễ dàng nhận ra.

- Bùi Caroon - Tiêu Châu Như Quỳnh: Việc Quỳnh đi tiếp là điều không khó đoán. Thậm chí nhiều khán giả cho rằng những lời của HLV chỉ để hợp thức hóa và lý lẽ hóa cho sự đi tiếp của Như Quỳnh vì trên thực tế, phần biểu diễn của Bùi Caroon cũng ngang ngửa với đối thủ

- Thùy Linh - Hoàng Triều trong "Lặng thầm một tình yêu": Có lẽ, với những nét riêng trong lối trình bày, Thùy Linh đã thoát ra khỏi bản gốc trong khi đó, Hoàng Triều vẫn còn một chút gì đó ảnh hường từ Thanh Bùi nên việc anh bị loại là điều hơi tiếc. 

- Dương Trọng Nghĩa - Trần Nguyên Long trong "Moves like jagger". Ông bố một con chiến thắng là điều không quá khó đoán bởi ngay từ đầu Trọng Nghĩa đã ghi điểm bởi phần biểu diễn ấn tượng của mình.


Thu Thuỷ là lựa chọn của huấn luyện viên Thu Minh

 

2. Sự lựa chọn nhàm chán

Điều này thì giám khảo nảo cũng có. Sau 8 tập phát sóng của the Voice thì có thể phần nào khái quát được công thức chọn người của các HLV. 

Nếu cặp đấu nào có một thí sinh bình thường và một thí sinh có lượng fan đông đảo thì thí sinh nào nổi tiếng hơn sẽ được lựa chọn dù giọng hát có như thế nào đi nữa. Đó là lý do tại sao Bảo Anh không hát tốt như Thanh Thúy những vẫn được lựa chọn hay Bùi Anh Tuấn với phong cách công tử cũ kỹ vần chiến thắng trước một Hồng Dương mạnh mẽ. Và trong tập 3, việc Tiêu Châu Như Quỳnh được lựa chọn là điều không khó hiểu. 

Nếu cá hai thí sinh đều không có lượng fan đông đảo thì thí sinh nào có ngoại hình sáng sân khấu hơn sẽ được lựa chọn. Dĩ nhiên, các Huấn Luyện viên sẽ bắt cặp sao cho khi lựa chọn sẽ không làm khán giả phẫn nộ, Đó là lý do Mai Hải Anh đầy mờ nhạt bị loại trước một Dũng Hà đầy tình cảm. là lý do tại sao Ngọc Luân được chọn thay vì là Hoàng Mạnh và bây giờ là Hương Giang đi tiếp,...

Dĩ nhiên, không nói là các HLV thiên vị mà chính sự bắt cặp từ đầu đã cho thấy dụng ý của họ. Dù đưa ra những lý do, chẳng hạn như muốn kết hợp, muốn đổi mới hay muốn đi đường dài...nhưng khán giả vẫn không lọai trừ lý do đến từ ý muốn của Ban tổ chức.

Có vẻ như, khán giả không khó để nhận ra bước đi của BTC, những thí sinh hát tốt và ngoại hình đẹp hay có lượng fan đông đảo như Bùi Anh Tuấn, Thái Trinh, Tiêu Châu Như Quỳnh hay Đào Bá Lộc chắc chắn sẽ có lượng fan nhất đinh, bởi vậy càng vào trong thì họ càng đấu quyết liệt hơn. Có fan nào muốn thần tượng mình bị thua, thế là họ ra sức nhắn tin, bình chọn, và nghiễm nhiên, ban tổ chức là người được hưởng lợi nhất. 


Tiêu Châu Như Quỳnh đi tiếp trong sự hò reo cổ vũ của khán giả!

 
3. Những lời nhận xét nhàm chán
 

Có lẽ, nói về vấn đề này thì rõ ràng, Hồ Ngọc Hà là người gây chú ý nhiều nhất. Nếu từ vòng Giấu mặt đến vòng Đối đầu, Trần Lập vẫn trung thành với những nhận xét ngắn gọn, súc tích và có phần hơi nhạt hay Thu Minh vẫn đưa ra những góp ý đầy tính chuyên môn thì Hồ Ngọc Hà lại không cho khán giả thấy rõ phong cách của cô. Hãy khoan nói đến sự quý phái mà trang phục mang lại cho cô thì những lời nhận xét của nữ giám khảo này dường như chẳng đâu vào đâu cả.

Khán giả không khó để nhận ra, trong vòng Giấu mặt, Hồ Ngọc Hà không phải được yêu quý bởi những nhận xét đậm tính chuyên môn mà bởi những màn tranh giành thí sinh với Thu Minh hay những câu nói đùa như "Quốc Cường là phải để cho Hà Hồ" hay "Chị biết cách làm cho những thân hình mỏng manh trở nên quyến rũ trên sân khấu". Đến vòng Đối đầu, sau màn hớ hênh "Chị bảo em phọt làm sao em phọt được" thì Hà Hồ càng bị mất điểm bởi cô chẳng tạo ra được một lời nhận xét nào sâu sắc đánh vào trọng tâm vấn đề. Hình ảnh của cô ngày càng chán, Dường như, bên cạnh màn đùa hơi lố với Đàm Vĩnh Hưng trong phần biểu diễn của Phương Linh - Khánh Linh ở tập 2 hay  "cảm ơn vì anh tự tay loại bớt voi hổ của anh" hoặc những lời ca tụng dư thừa, chẳng hạn "chị rất tự hào..." hay "chị rất thích...". Có vẻ như, nữ giám khảo này đang tỏ ra đuối sức với vai trò của mình. Vẫn biết là hai thí sinh, sẽ có một ở lại và một phải ra về nên dù thế nào đi nữa thì họ vẫn rất cần những lời khuyên từ ban giám khảo hơn là những màn đùa giỡn như thế. Dù không quá rõ như Hà Hồ nhưng Đàm Vĩnh Hưng cũng có những lời nhận xét gây nhàm chán, anh chỉ khen chê với những nhận xét hết sức cơ bản mà một khán giả bình thường cũng có thể nói được.



Hồ Ngọc Hà với những lời nhận xét ngày càng nhàm chán

 

Kết

Cũng như phiên bản ở các nước khác, khi The Voice lần đầu được lên sóng, tỉ lệ rating rất cao do sự thích thú của khán giả ở vòng Đối đầu. Tuy nhiên, càng vào trong, rating càng giảm bởi một số vấn đề như cách chọn người hay những lời nhận xét của giám khảo. Và ở Việt Nam dường như vẫn không ngoại lệ, The Voice ngày càng giảm sức hút, trong khi đó, Vietnam Idol đang có biểu hiện tốt. Mặc dù tập 3 có những sự thay đổi về trang phục giám khảo hay có hát tiếng Việt nhưng hình như đó chỉ là sự thay đổi mang tình hình thức mà thôi?. Không biết, liệu cái "dớp" của The Voice phiên bản gốc đã "ám thị" vào các phiên bản mua lại hay là do ban tổ chức đã không chú trọng và đầu tư kỹ lưỡng từ những nhận xét của khán giả.

 

AQ

Theo Nguoidothi

people like INLOOK.VN fanpage