Bạn đang ở đây

Thái Trinh - Trọng Khương chia tay The Voice

Thái Trinh, Trọng Khương, một cái tên từng gây sốt trên mạng với bản cover The Show, một cái tên hát tiếng Việt ổn nhất và hay nhất tại The Vocie đã dừng cuộc chơi.

Sau 10 tiết mục, ai là cái tên ở lại và ai là cái tên ra về đã phần nào xác đinh được. Tại đội Đàm Vĩnh Hưng, hai phiếu của khán giả dành cho Đồng Lan và Bùi Anh Tuấn đã giúp họ thẳng tiến vào vòng trong, trong khi đó, Mr Đàm một lần nữa lựa chọn Xuân Nghi đã để lại Thanh Hằng và Trọng Khương phải bước vào vòng sing-off. 

Dù "Một" là ca khúc đã từng được Thanh Hằng biểu diễn và giai điệu R&B sôi động khá phù hợp với chất giọng của cô, thế nhưng có lẽ Thanh Hằng chưa thể hiện được hết "chất" của bài hát. Trong khi đó, Trọng Khương lựa chọn ca khúc Imagine và quả thật, mà biểu diễn của anh đầy cảm xúc, nồng nàn và không mắc bất cứ một lỗi nhỏ nào. Có thể thấy, sự ra đi của Thanh Hằng là một điều khó tránh khỏi bởi một giọng ca hát tiếng Việt chuẩn như Trọng Khương không còn nhiều cho đến thời điểm này. Tuy nhiên, kết quả thật bất ngờ khi Đàm Vĩnh Hưng chọn Thanh Hằng, và Trọng Khương phải ra về. Có lẽ, lượng fan của Thanh Hằng vẫn còn quá lớn, nếu cô chia tay e sẽ là một tổn thất lớn cho ban tổ chức The Voice.

Về phía đội Hồ Ngọc Hà, có thể nói việc Đinh Hương, Bùi Anh Tuấn và Tiêu Châu Như Quỳnh được đi tiếp là một kết quả dễ nhận thấy, Với màn trình diễn đơn điệu trong Bonjour Vietnam của Thái Trinh và sự thiếu cá tình của Đào Bá Lộc trong We found love đã khiến hai cái tên này bước vào vòng sing-off. Tuy nhiên, giưã Thái Trinh và Đào Bá Lộc vẫn không hề có sự bức phá nào. Nếu trong Boyfriend, Đào Bá Lộc hoàn toàn không có lửa thì Thái Trinh lại nhạt nhòa với Over the rainbow mặc dù đây là một ca khúc có giai điệu trong trẻo và cực kì hợp với giọng hát của cô. Dù hai phần thi không đủ sức thuyết phục nhưng Hà Hồ quyết định chọn  Đào Bá Lộc, "hiện tượng mang" Thái Trinh đành rời khỏi cuộc chơi. Có thể thấy trong cả quá trình thi đấu, giọng hát của Đào Bá Lộc rõ ràng không nội lực bằng Thái Trinh, phong cách của thí sinh này cũng hoàn toàn không có gì nổi bật, do đó, việc Hà Hồ lựa chọn Đào Bá Lộc ít nhiều sẽ khiến cư dân mạng "dậy sóng", trước mắt là Thu Minh, nữ giám khảo không ngần ngại nêu rõ quan điểm của mình: "Hà Hồ, chị thất vọng vì quyết định của em".

Trọng Khương và Thái Trinh là hai thí sinh tiếp theo rời cuộc chơi

Mời các bạn cùng xem lại phần trình diễn của 10 thí sinh trong liveshow ngày 11/11.

1. Bonjour Việt Nam - Thái Trinh

Bonjour Vietnam, nguyên thủy là một bài hát tiếng Pháp, sáng tác bởi Marc Lavoine, và biểu diễn đầu tiên bởi ca sĩ người Bỉ gốc Việt Phạm Quỳnh Anh. Dịch ra tiếng Việt, tên bài hát có nghĩa là “Xin chào Việt Nam”, nội dung nói về tình cảm của một Việt kiều xa quê hương dành cho đất nước Việt Nam. Sau khi ra đời, bài hát đã gây tiếng vang lớn đặc biệt là trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Đêm nay, Thái Trinh diện chiếc áo dài trắng tinh khôi cover lại ca khúc này. Những tưởng giọng ca trong trẻo của cô sẽ vượt khỏi hoặc đem đến những cảm nhận mới so với bản của Quỳnh Anh nhưng dường như Thái Trinh vẫn chưa làm được như khán giả kì vọng.

Bonjour Việt Nam - Thái Trinh

 

2. Rồi mai thức giấc - Trọng Khương

Rồi mai thức giấc là ca khúc khá vừa vặn với giọng hát tình cảm và nồng nàn của Trọng Khương. Anh đã có phần thể hiện thành công với sự hỗ trợ đắc lực của nhóm bè. Có thể thấy, càng vào đến vòng trong, phong độ của Trọng Khương càng vững vàng và tiến bộ.

Rồi mai thức giấc - Trọng Khương

 

3. We Found Love - Đào Bá Lộc

"We Found Love” là bài hát của Rihanna song ca cùng ca sĩ người Scotland, Calvin Harris, nằm trong album phòng thu thứ sáu của cô, Talk That Talk. Chọn ca khúc này để trình diễn, Đào Bá Lộc khá nỗ lực trong việc làm mới cả trong cách hát lẫn thổi tình cảm của mình vào ca khúc. We Found Love khá hợp với quãng giọng của Bá Lộc nên anh chàng không khó khi trình diễn.

Tuy nhiên, khán giả vẫn chưa tìm được điều mới lạ trong bản cover của Bá Lộc. Cột hơi yếu khiến nhiều nốt của anh chàng không được nảy và vững vàng.

We Found Love - Đào Bá Lộc

 

4. Mơ anh quay về - Xuân Nghi

Mơ anh quay về là ca khúc hoàn toàn mới của nhạc sĩ Phương Uyên viết tặng cô khi tham gia chương trình này. Đây thực sự là một may mắn với Xuân Nghi khi trong liveshow trước, cô đã phải thi sing off để giành vé vớt.

Mơ anh quay về được Xuân Nghi thể hiện tròn trịa và cảm xúc nhưng khá nhạt nhòa, ít để lại dấu ấn cho khán giả. Có vẻ, đây chưa phải là một lựa chọn thông minh của cô gái có giọng ca đầy nội lực này.

 Mơ anh quay về - Xuân Nghi

 

5. Sống trọn cho nhau - Bùi Anh Tuấn

Sống trọn cho nhau là ca khúc nằm trong  album Tìm Về Dấu Yêu của Thanh Bùi phát hành năm 2011. Ca khúc có chủ đề tình yêu với những ước mong bên nhau trọn đời sau những lỗi lầm. Ca khúc này cực kì phù hợp với giọng hát của Bùi Anh Tuấn.

Tuy bài hát không có những đoạn lên cao để khoe lợi thế giọng hát nhưng Bùi Anh Tuấn đã truyền tải được tư tưởng tình cảm của ca khúc đến với người nghe. Những khán giả có mặt tại sân khấu liên tục hò hét để cổ vũ anh chàng.

Sống trọn cho nhau - Bùi Anh Tuấn

 

6. Cho em được yêu thương - Đồng Lan

Ca khúc nằm trong album “Cho em được yêu thương” của Đồng Lan phát hành 2012. Ca khúc được đồng sáng tác bởi cô và người bạn thân Mai Khôi. Vẫn là một Đồng Lan nồng nàn, tinh tế và khao khát được yêu thương. Tuy nhiên, ca khúc Đồng Lan chọn hôm nay không giúp cô bộc lộ được "chất Pháp" vốn được coi là đặc sản của cô trong những tập trước. Khách quan mà đánh giá, đây là một phần trình diễn khá nhạt nhòa.

Cho em được yêu thương - Đồng Lan

 

7. Giấc mơ tìm không thấy - Tiêu Châu Như Quỳnh

"Giấc mơ tìm không thấy” (One More Time) là ca khúc do nhạc sĩ Đức Trí viết lời Việt từ ca khúc “One more time” của Richard Marx và nó nằm trong album “Nơi em gặp anh” phát hành 2008 của ca sĩ Hồ Ngọc Hà. “One More Time” là mà Richard Marx đã viết tặng cho Laura Pausini - cô ca nhạc sĩ người Ý. Laura đã thu âm ca khúc này vào năm 1999 cho bộ phim “Message in the bottle”. Sau đó một năm, chính Richard Marx cũng hát ca khúc này trong album thứ 6 của ông, mang tên “Days in Avalon”. Một ca khúc nhiều tâm sự như Giấc mơ tìm không thấy quả thực là một thử thách lớn với cô gái trẻ Tiêu Châu Như Quỳnh. Tuy nhiên, ca khúc hơi bị dàn trải, không có những đoạn cao trào giúp cô ghi điểm.

Giấc mơ tìm không thấy - Tiêu Châu Như Quỳnh

 

8. My Baby You - Phan Ngọc Luân

Với chất giọng vô cùng thống thiết và biểu cảm trong từng ca từ, Marc Anthony đã chạm tới từng trái tim của khán giả hâm hộ khi hát My Baby You tặng cho con gái Arianna của anh. Đây là ca khúc khá hay và đặc biệt phù hợp với giọng hát của Ngọc Luân. Anh cũng đã có một phần biểu diễn khá thành công. Tuy bị mất giọng ở một vài nốt nhưng những tình cảm chất chứa trong ca khúc đều được Ngọc Luân truyền tải chân thành, da diết và xúc động.

My Baby You - Phan Ngọc Luân

 

9. Paris (Oh La La) - Đinh Hương

“Paris (Oh La La)” nằm trong album thứ ba của nhóm Grace Potter and the Noctumals phát hành năm 2010. Bài hát được chính Đinh Hương viết lời Việt và trình bày nên cô rất hiểu ca khúc. Sau sự thành công của Forever and once, Paris thêm một lần nữa khẳng định cô cực hợp với rock. Cô hoàn toàn làm chủ sân khấu và giọng hát của mình.

Paris (Oh La La) - Đinh Hương

 

10. Girl On Fire - Vũ Thanh Hằng

Girl On Fire chính là tên album thứ năm của Alicia Keys sẽ được tung ra vào cuối tháng 11 năm nay. Bài hát là một bản ballad RnB, kết hợp sử dụng một vài nguyên liệu của hiphop. Girl On Fire cho phép Thanh Hằng phô diễn chất giọng cao vút, linh hoạt và biến báo uyển chuyển ở nhiều quãng giọng.Thanh Hằng không hổ danh là một trong những ứng viên sáng giá của chức vô địch The Voice mùa đầu tiên này.

Girl On Fire - Vũ Thanh Hằng

Phillips/ Inlook.vn

people like INLOOK.VN fanpage