Bạn đang ở đây
Đề Văn Tốt nghiệp 2013: Cho học sinh ngẫm về hành động cứu người
Dù thời gian làm bài còn đến hơn 30 phút, nhưng tại hội đồng thi trường THPT Lê Hồng Phong, TPHCM đã có hơn chục thí sinh ra về. Bắt ngay một nhóm nam sinh để hỏi thăm về đề Văn năm nay, các bạn cho biết: "Mình thấy dễ quá trời, tất tần tật kiến thức đều nằm ở phần trọng tâm mà thầy cô cho ôn. Bởi vậy nhóm tụi mình khi đọc sơ vào phần đề đã có thể cho ra được đáp án".
Đề Văn của kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm nay.
Đặc biệt đề Văn năm nay đã cho các thí sinh viết một đoạn văn ngắn, bày tỏ suy nghĩ về hành động dũng cảm cứu người của học sinh Nguyễn Văn Nam, qua câu chuyện có thật xảy ra vào ngày 30/4/2013. Khi cậu học sinh lớp 12 tên Nguyễn Văn Nam, đã dũng cảm lao xuống sông để cứu 5 em học sinh khác. Tuy nhiên, khi cứu được các em học sinh xong thì Nam đã bị dòng nước cuốn trôi và chết đuối. Câu này đã khiến rất nhiều bậc phụ huynh khi xem qua đề đều gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Cô Bích Chi, một phụ huynh cho biết: "Tôi rất hài lòng với đề Văn năm nay. Kiến thức chung cho toàn đề theo tôi là em học sinh nào cũng làm được. Nhưng phần câu số 2 này đã đánh được vào tính nhân văn, cho các em biết thế nào là một tấm gương sáng, và biết cách nhìn nhận xã hội".
Cái ôm đầy quyết tâm và hạnh phúc của đôi bạn khi vượt qua môn thi đầu tiên.
Các bác phụ huynh nôn nao chờ kết quả của con.
Sau khi nghe con phân tích đề liền vui vẻ và an tâm phần nào.
"Đề Văn năm nay tương đối dễ, nhưng ở phần nghị luận xã hội thì có hơi khác so với đề thầy cô cho ở trên trường. Vì trường của mình thường cho ôn luyện các đề mang hướng tu tưởng đạo lý. Còn đề hôm nay lại cho ra hướng tư tưởng hành động, nên mình có chút bối rối lúc đầu. Bởi vậy mình đã mất kha khá thời gian ngồi đọc kỹ đề bài, lọc lại kiến thức. Tuy nhiên đọc một hồi mình cũng thấy đề khá dễ, rất nhanh cho ra hướng giải cuối cùng" - bạn Thanh Ngân, học sinh trường THPT Hùng Vương nhận xét.
Nụ cười rạng rỡ của các bạn thí sinh.
Xem lại tài liệu đã đúng với bài làm hay không.
Hai bạn này đều làm bài rất tốt, và nhận xét mình có thể trên 6 hoặc 7 điểm.
Cả nhóm tranh luận về câu số 2 của đề Văn năm nay.
Một vị phụ huynh ngay khi thấy con gái đi ra đã vội đến hỏi thăm tình hình.
Hội đồng thi Kim Liên - Hà Nội
Các bạn ra khỏi phòng thi với tâm trạng rất vui vẻ.
Tại hội đồng thi này có nhiều bạn thí sinh tỏ vẻ không vui lắm khi ra về.
Một số lại vui vẻ và cho rằng đề khá dễ.
Các bậc phụ huynh cũng phấn khởi theo tâm trạng của các sỹ tử.
Các bạn học sinh đổ xô ra ngoài trường thi trong sự chờ đợi của người thân.
Cùng nhau bàn bạc về môn thi vừa qua.
Hình ảnh không hề đẹp mắt phía bên ngoài phòng thi.
Có bạn được bà đạp xe đạp đến đón.
Hai bà cháu vui vẻ nói chuyện.
Nhiều bạn cười rất tươi sau khi ra khỏi phòng thi...
... nhưng cũng có bạn mặt như sắp khóc.
Mặc dù được nộp bài trước thời gian 2 tiếng 30 phút nhưng tại điểm thi Phan Đình Phùng, đúng 10h, khi có hiệu lệnh trống các thí sinh mới được bước ra khỏi cổng.
Những thí sinh đầu tiên bước ra khỏi trường thi tại điểm thi Phan Đình Phùng.
Nụ cười trên gương mặt các thí sinh
Trông nhóm bạn này rất hớn hở, có vẻ như đã hoàn thành tốt bài thi
Chúng tôi bắt gặp rất nhiều khuôn mặt vui vẻ
Thảo luận về đề văn đặc biệt năm nay
Vẫn có một số thí sinh thoáng buồn.
Tuy nhiên, nhìn chung các bạn vẫn khá hứng khởi.
Thí sinh đổ ra đường khiến giao thông tắc nghẽn.
Nhiều phụ huynh đứng chờ con từ sớm.
Thí sinh đầu tiên bước ra khỏi phòng thi.
Trống đánh kết thúc môn thi nhưng cổng trường vẫn chưa được mở nhằm mục đích an ninh.
Dương Thể Ny xinh tươi ra khỏi phòng thi.
Các bạn học sinh trở về nhà để chuẩn bị cho môn thi tiếp theo.
Theo Tri Thức Trẻ