Bạn đang ở đây

Những cô gái bị hiếp dâm trước mặt người đàn ông của mình

Bị hãm hiếp với những người phụ nữ đã là một nỗi đau nhưng bị hãm hiếp ngay trước mặt người đàn ông của đời mình thì đúng là quá ư tủi nhục.

Chồng hèn nhát nhìn vợ bị liên phòng hiếp dâm ngay tại nhà

Cuối năm 2011, dư luận Trung Quốc cực kỳ phẫn nộ trước sự việc một người đàn ông hèn nhát đứng nhìn đội liên phòng hãm hiếp vợ mình chính tại ngôi nhà của mình. Người đàn ông đó là Yang Wu, 31 tuổi còn người vợ xấu số là Wang Juan, 29 tuổi.

Vào một buổi tối, khi cả nhà Yang Wu đang ăn cơm thì đội liên phòng do Yang Xili xông vào nhà đập phá đồ đạc. Chị Wang Juan đã cố gắng ngăn cản nhưng cũng bị đánh tới tấp. Chưa hết, chị còn bị nhóm người trên lôi vào phòng ngủ thay nhau cưỡng dâm.

Trong khi đó, chồng chị, anh Yang Wu vì sợ bị đánh nên đã chui vào xó cửa để trốn và giương mắt nhìn người vợ bị làm nhục. Nhiều ngày sau, chị Wang Juan vẫn sống trong sợ hãi và nhiều lần tìm cách tự tử nhưng bất thành còn người chồng thì chịu nhiều sự chỉ trích từ dư luận bởi sự hèn nhát của mình.

Nhóm côn đồ trói chồng vào gốc cây, hiếp dâm vợ

Sự việc trên xảy ra vào ngày 20/1/2013 ở quận Mayurbhanj, Tây Bắc Ấn Độ khi một cặp vợ chồng tới từ làng… đi thăm anh trai đang phải nằm viện vì bị tai nạn. Trên đường ra về, người vợ đã bị 6 gã đàn ông chòng ghẹo. Người chồng cố gắng hết sức bảo vệ vợ mình thì bị nhóm côn đồ trói vào gốc cây.

Phẫn nộ hơn là sau đó 6 tên côn đồ đã thay nhau hãm hiếp người vợ ngay trước mặt chồng cô. Quá đau đớn với sự làm nhục này, nạn nhân đã gửi đơn tố cáo tới cơ quan cảnh sát và 6 kẻ đồi bại nhanh chóng bị bắt giữ để điều tra.

Hành vi đáng lên án của những kẻ đồi bại

Đi ăn trộm, trói chồng, hiếp dâm vợ gia chủ

Đêm ngày 15/1/2013, khi một cặp vợ chồng người Ấn Độ đang ngủ tại nhà riêng thì bị 7 tên trộm đột nhập. Chúng dùng súng khống chế người chồng sau đó trói anh này vào chân bàn và nhét rẻ vào mồm.

Sau khi khoắng sạch tiền bạc trong nhà, thấy người vợ xinh đẹp nên nhóm 7 tên trộm đã thay nhau cưỡng hiếp tới ngất xỉu rồi bỏ đi. Người chồng dù vô cùng tức giận nhưng không thể làm gì để bảo vệ vợ mình. Mãi tới sáng hôm sau, những người hàng xóm mới sang “giải cứu” người chồng và báo tin cho cảnh sát.

Nỗi đau của những người phụ nữ bị hãm hiếp. (Ảnh minh họa)
Nỗi đau của những người phụ nữ bị hãm hiếp. (Ảnh minh họa)

Cô gái bị hiếp dâm trước mặt bạn trai

Khoảng 18h ngày 26/12/2012, ba đối tượng gồm Thái Bá Hiền (20 tuổi), Nguyễn Tấn Sơn (20 tuổi) và Nguyễn Tấn Nan (19 tuổi) cùng trú tại xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông rủ nhau vào đồi cao su ở xã Đức Mạnh chơi.

Được một lúc, cả ba phát hiện Hoàng Phương Ph. (19 tuổi, trú tại xã Đức Mạnh) đang ngồi tâm sự với bạn gái nên đã nảy sinh ý đồ xấu. Cụ thể, 3 đối tượng đã đánh rồi trói anh Ph vào gốc cây. Sau đó, cả ba hãm hiếp tập thể bạn gái đi cùng anh Ph. Khi đã thỏa mãn thú tính, 3 đối tượng đã cướp xe máy rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.

Đến ngày 28/12/2012, ba đối tượng trên đều đã xa lưới và bị Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông khởi tố về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản.

Sau tất cả những vụ việc trên, người phụ nữ chính là những người phải chịu nhiều cay đắng nhất. Bị hiếp dâm trước mặt chồng, bạn trai của mình sẽ là nỗi đau không thể nào lành với họ. Sự dằn vặt cũng đến từ suy nghĩ của những người là chồng, là bạn trai khi tất cả bất lực nhìn vợ, bạn gái mình bị làm nhục. Trên tất cả, rõ ràng những hành vi suy đồi đạo đức như vậy cần phải nhận sự trừng phạt nghiêm khắc của luật pháp dù điều này cũng không cho vết thương lòng của các nạn nhân với bớt.

 

 

Theo Xã hội

people like INLOOK.VN fanpage