Bạn đang ở đây

Tiếp tục điều tra vụ người bảo vệ chết trong máy xay giấy

Ngồi thất thần dựa vào tường, đến bây giờ người con gái vẫn không hiểu nguyên nhân vì sao cha lại bỏ mình ra đi đột ngột như vậy. Những người thường tiếp xúc với nạn nhân đều nhận định "nạn nhân tự tử". Nhận định trên khiến cho gia đình nạn nhân nghi hoặc, trong khi đó cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cái chết bất thường

Vào khoảng hơn 11h ngày 11/3, trong khi anh N.V.T. (công nhân xưởng sản xuất giấy H.C.,  ấp 4, xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, TP.HCM) đang loại bỏ các chất thải còn lại trong máy xay giấy thì phát hiện có người tử nạn bên trong. Thi thể của nạn nhân đã không còn nguyên vẹn do bị hai chân vịt của máy cắt thành nhiều phần và bị lẫn với tạp chất thừa trong cối xay. Ngay lập tức sự việc được báo cho cơ quan chức năng.

Ngay trong đêm lực lượng Công an xã Bình Lợi cùng cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) đã có mặt tại hiện trường. Qua xác minh người bị nạn được xác định là ông N.V.Đ. (SN 1952, quê Kiên Giang, tạm trú tại ấp 4, xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Cối xay giấy, nơi ông Đ. chết.

Sau khi xác minh được danh tính người bị nạn, cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh đã triệu tập một số nhân chứng để lấy lời khai, đồng thời liên hệ báo tin cho gia đình nạn nhân. Được biết, nạn nhân là nhân viên bảo vệ tại xưởng giấy đã gần 10 năm. Nạn nhân có một cô con gái đã lấy chồng tên N.T.T.T. (SN 1990, ngụ tỉnh Tiền Giang). Hiện nay, T. đang sống cùng với gia đình nhà chồng. Ông Đ. đã có vợ nhưng hai người đã ly dị được gần 20 năm. Vợ ông tên là N.T.Th. (SN 1963, quê Bến Tre, ngụ xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, TP.HCM). Sau khi ly dị, bà Th. đã lập gia đình. Theo tìm hiểu của chúng tôi, ông Đ. còn có một người con riêng đang ngụ tại tỉnh Kiên Giang.

Bà N.T.Th. (vợ cũ của nạn nhân) cho biết: "Nhận được tin ông Đ. chết, tôi rất bất ngờ, gần đây sức khỏe của ông ấy vẫn còn khá tốt. Tôi và ông ấy tuy không còn là vợ chồng nhưng hay tin tôi vẫn rụng rời tay chân. Tôi vừa nghĩ về cái chết đau thương của chồng cũ vừa lo lắng con gái sẽ bị sốc khi biết tin cha nó đã qua đời. Hơn nữa, ông ấy chết mà thân xác không được nguyên vẹn, không một lời trăng trối lại cho người thân. Tôi đã điện thoại báo cho mấy chị em của tôi dưới quê biết, ai lên được thì lên. Đồng thời, tôi đã gọi điện báo cho con rể và con gái biết sự việc". 

Trong hồi ức của bà Th., ông Đ. là người cha tốt, thương con và rất có trách nhiệm. Tuy sống cùng cha dượng nhưng T. (con ruột ông Đ. và bà Th.) thỉnh thoảng vẫn gặp cha của mình. Khi T. trưởng thành, lập gia đình ở xứ khác, ông Đ. vẫn thường xuyên điện thoại, mỗi khi nhớ con ông lại khóc đòi T. lên thăm. Những lần con gái lên thăm, ông Đ. thường hay cho con tiền vì biết hoàn cảnh của hai vợ chồng T. rất khó khăn. Chị T., nghẹn ngào cho biết thêm: "Nhận được tin từ mẹ, em xây xẩm mặt mày. Mẹ chỉ báo là cha của em đã mất, khi lên đây em mới biết cha mất như thế nào. Nhìn thấy một phần thân thể của cha khiến em càng đau lòng hơn. Tuần trước em mới lên thăm cha, thấy cha vẫn vui vẻ, khỏe mạnh. Vậy mà...".

Bà Th. kể: "Ngày trước, do cuộc sống vợ chồng không hòa hợp, nên chúng tôi chia tay nhau sau ba năm chung sống. Tuy sống với nhau không hạnh phúc, nhưng chúng tôi đều thương yêu con hết mực. Lúc tôi lên TP.HCM sống, thì con gái của chúng tôi mới hơn hai tuổi. Vì thương nhớ con, ông Đ. cũng theo tôi lên TP.HCM rồi đề nghị nối lại tình cảm vợ chồng nhưng tôi kiên quyết từ chối. Khi con gái được ba tuổi, tôi đã lập gia đình với người chồng hiện tại. Tuy tôi đã lấy chồng nhưng ông Đ. vẫn thường xuyên tới thăm con. Chồng tôi cũng không phản đối việc này. T. rất thương cha, khi lớn lên, tháng nào nó cũng ra chỗ làm thăm ông ấy". Nhận được tin sét đánh về cha, vợ chồng T. vội vã lên TP.HCM chịu tang.

Con gái ông Đ. mong các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của cha mình.

Không có lý do để tự tử

Những ngày qua, hễ ai nhắc tới chuyện của ông Đ. là hai dòng lệ lại rơi xuống gò má hốc hác của T. Chiều 12/3, khi T. cùng chồng tới hiện trường nơi xảy ra vụ việc để lấy những vật dụng hàng ngày của ông Đ. thì nghe được những thông tin về cha mình. Một số công nhân tại xưởng giấy cho rằng, ông Đ. đã nhảy vào trong cối xay giấy để tìm đến cái chết. Cách đây không lâu, ông từng tỏ ra buồn rầu, tâm sự với mọi người muốn bỏ công việc hiện tại. Được biết, ông Đ. đã làm nhân viên bảo vệ tại xưởng giấy gần 10 năm. Ông là người rất kĩ tính, rất thông thạo địa hình cũng như đặc thù của những chiếc máy.

Chủ nhà trọ của ông Đ. còn cho biết: "Nạn nhân là người ít nói, sống chan hòa với xóm làng và không hề có mâu thuẫn với ai. Những công nhân ở xưởng cũng rất quý nạn nhân. Khả năng ông Đ. bị người khác sát hại hay lỡ chân vấp ngã vào cối xay là khó có thể xảy ra. Có thể ông Đ. buồn chuyện gia đình nên tự tử".

Cùng nhận định trên, ông N.V.H. (chủ xưởng sản xuất giấy H.C.) nơi xảy ra vụ việc cho hay: "Tuy là bảo vệ của xưởng nhưng ông Đ. cũng ít khi vào trong khu vực có máy xay giấy. Thêm vào đó thân hình của nạn nhân nhỏ bé, máy xay lại cao tới ngực nên khó có khả năng ông Đ. tự ngã dẫn đến tai nạn. Tuy nhiên, chúng ta phải chờ kết luận điều tra chính thức từ cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh mới có thể biết chính xác được".

Từ những thông tin bên lề này, những người trong gia đình nạn nhân không đồng tình vì có nhiều tình tiết gây mâu thuẫn. Ông Đ. vốn là người rất thương con gái, khi ông nghĩ đến cái chết tại sao ông không có trăng trối gì lại với người thân. Hơn nữa ông lại chọn cho một mình một cái chết tàn khốc, đau đớn như vậy. Chị T. cho biết: "Tôi tin rằng có điều gì đó mờ ám, bất thường trong việc này. Thời gian qua gia đình chúng tôi không hề có việc gì đau buồn, cho dù có buồn cha tôi không đời nào lại nhảy vào cho cối xay nghiền nát. Ông có suy nghĩ rất chín chắn, làm những việc nhỏ nhất ông đều lo tôi buồn huống chi là việc tìm đến cái chết".

Theo bà Th., nạn nhân là người có tính cách cứng rắn, luôn tìm cách vượt qua khó khăn, thử thách. Ngay cả những thời điểm ông Đ. đau khổ triền miên vì chia tay với vợ, ông cũng chưa bao giờ có ý định tìm đến cái chết. Ông còn hai đứa con, đó là mục đích sống. "Hiện tại chúng tôi đang tập trung lo hậu sự cho ông Đ., sau đó mới tính tiếp. Hy vọng trong thời gian sớm nhất cơ quan chức năng sẽ điều tra làm rõ cái chết bất thường cho người thân trong gia đình tôi", bà Th. cho hay.       

Người thân không thể đưa tang

Chiều 13/3, cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh cho biết vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết bất thường của ông Đ.. Hiện cơ quan CSĐT phong tỏa hiện trường, lấy lời khai từ các nhân chứng về vụ việc. Trao đổi với PV, bà Th., vợ cũ của nạn nhân cho biết: "Hiện tại người thân của ông Đ. ở dưới quê còn rất nhiều. Trong đó, ông Đ. có một đứa con trai riêng. Tất cả những người này không hề hay biết về cái chết của ông Đ.. Chiếc sim điện thoại lưu số người thân của ông Đ. đã bị máy xay giấy nghiền gãy nát. Do ông Đ. thường liên lạc với người nhà qua điện thoại mà tôi thì đã lấy người khác nên không hề có bất cứ thông tin nào về người thân của gia đình chồng cũ".  

 

Theo Trung Nguyên - Người đưa tin

people like INLOOK.VN fanpage