Bạn đang ở đây

Trải nghiệm kỳ thù ở New Zealand

Thế giới biết tới New Zealand bởi vẻ đẹp choáng ngợp, bởi những đàn cừu đông đúc, đàn chim Kiwi và bởi kiểu nhảy bungee-jumper, qua chuyến đi này bạn sẽ được tự mình khám phá những điều kỳ thú đó.

New Zealand có hai dòng văn hóa chính tương phản nhau, cũng giống như địa hình của nó với những rặng núi xanh ngát kề bên các hồ nước trong suốt phẳng lặng và những dòng sông gầm thét. Và tất cả gộp lại trong một vùng đất ngổn ngang nhưng trầm lặng, thô mộc nhưng đẹp tuyệt vời. Như tấm thảm ghép khổng lồ với những phong cảnh hùng vĩ, New Zealand quả là nơi đáng để du khách quên đi mọi sự bận rộn mà mải mê ngoạn cảnh.

Ngày 1: Thành phố Hồ Chí Minh - Brunei - Auckland
Du khách tập trung tại phi trường Tân Sơn Nhất bay đi Brunei lúc 6 giờ sáng, đến 8 giờ 15    đáp chuyến bay BI 382 đi Brunei. Đến phi trường quốc tế Begawan - Brunei lúc 11 giờ 5 và 11 giờ 55  tiếp tục nối chuyến bay BI 75 đi Auckland.

Ngày 2: Auckland
Đến Auckland- thành phố lớn nhất New Zealand, giáp với biển cả và được bao phủ bởi những ngọn đồi xanh được hình thành từ các dòng dung nham núi lửa sẽ về khách sạn nghỉ ngơi (khoảng 1 giờ), đến 8 giờ 30 sau khi ăn sáng du khách sẽ đi tham quan:
- Cầu cảng Auckland Harbour Bridge.
- Mission Bay- khu du lịch bãi biển nổi tiếng.
- Parnell Village- ngôi làng nổi tiếng ở phía đông trung tâm thành phố với những ngôi nhà villa bằng gỗ xinh đẹp và độc đáo.
- Đại lộ nữ hoàng (Queen Street) - Trung tâm thương mại lớn và hiện đại của thành phố
Sau khi ăn trưa lúc 12 giờ, đến 13 giờ 30 tiếp tục tham quan:
- Sky Tower &  Sky Deck - Tòa Tháp cao 328 m, một kiến trúc tuyệt vời cao nhất nước và cao hơn cả tháp Eiffel.
- Skycity Casino
18 giờ sẽ ăn tối và về khách sạn nghỉ ngơi.

 


Ngày 3: Auckland - Waitomo - Rotorua

Du khách trả phòng sau khi ăn sáng,  khởi hành đi Waitomo- thành phố của những động đá vôi nổi tiếng. Tham quan:
- Waitomo Glowworm Cave - thiên đường của những con đom đóm- chúng nhả tơ, chăn tổ trên trần động, sau đó chúng treo mình trên những sợi tơ mỏng manh đó và phát sáng kỳ diệu

 

 

Ăn trưa và tiếp tục khởi hành đi Rotorua - thành phố của nền công nghiệp nặng và của du lịch, nơi được gọi vui là "thành phố Lưu Huỳnh".  Tham quan Te Puia:
- Viện bảo tàng Nghệ thuật Maori (Maori Arts and Crafts Institute)- được xây dựng vào năm 1908 theo phong cách kiến trúc Hoàng Gia Anh
- Khu bảo tồn Whaka (Whakarewarewa Thermal Valley)- lớn nhất và nổi tiếng nhất Rotorua, và là nơi thú vị với nền văn hóa Maori đặc trưng.
18 giờ sẽ ăn rối và về khách sạn nghỉ ngơi.

Ngày 4: Rotorua
Du khách tham quan thành phố Rotorua:
- Agrodome Sheep Show and Farm Tour- thưởng thức show trình diễn đặc sắc tại Nông trại Cầu Vồng, với những chú chó chăn cừu và tiết mục xén lông cừu vui nhộn.
Đến 12 giờ dùng BBQ. Buổi chiều du khách tham quan:
- Skyline Gondola Ride
- The Polynesian Spa Public Pools and The Priest Spa- những bể bơi và suối khoáng công cộng
Ăn tối và về khách sạn nghỉ ngơi lúc 18 giờ.
 


Ngày 05: Rotorua - Taupo
Ăn sáng và trả phòng.  Khởi hành đi Taupo, tham quan:
- Lake Taupo- hồ nước ngọt lớn nhất ở New Zealand, được bao quanh bởi các ngọn núi lửa tuyệt đẹp và cảnh quan thơ mộng.
- Huka Falls, thác lớn nhất trên sông Waikato- một cảnh quan tuyệt đẹp

 

 

Sau khi ăn trưa tiếp tục tham quan:
- Trang trại tôm sú (The Prawn Farm)- một nơi đặc biệt bạn phải đến không chỉ cho bạn cái nhìn sâu sắc hấp dẫn vào thế giới của tôm sú, mà còn là cơ hội để tận hưởng một ngày vui vẻ
- The Craters of the Moon (những miệng núi lửa của mặt Trăng) Wairakei Park(Công viên) và Aratiatia Rapids (Thác ghềnh Aratiatia)
Về khách sạn nghỉ ngơi và ăn tối lúc 18 giờ.

Ngày 6: Taupo - Auckland
Sau khi ăn sáng, trả phòng và trở về Auckland
12 giờ ăn trưa và tham quan:
- Mount Eden- chóp núi lửa cao nhất thành phố.  Đây là ngọn núi lửa tuyệt đẹp rộng 196 m, miệng sâu 50 m, cho du khách một tầm nhìn toàn cảnh Auckland.
- Tự do Shopping đến 18 giờ ăn tối và về khách sạn nghỉ ngơi

Ngày 7: Auckland - Brunei
Ăn sáng và trả phòng,  đoàn khách ra sân bay làm thủ tục xuất cảnh, đáp chuyến bay BI 78 về Brunei lúc 11 giờ 45, đến phi trường quốc tế Begawan - Brunei lúc 17 giờ 50.
18 giờ về khách sạn nghỉ ngơi, đến 19 giờ ăn tối và tham quan "Night tour":
- Jame Mosque- Thánh đường Hồi Giáo.
- Night Market.
- Dừng chụp ảnh Cung điện Sultan’s Palace.
21 giờ về khách sạn nghỉ ngơi

 


Ngày 8: Brunei - Thành phố Hồ Chí Minh
5 giờ sáng sẽ ra sân bay đáp chuyến bay BI 381 về Việt Nam lúc 6 giờ 45, đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất lúc 7 giờ 35 và kết thúc chuyến đi.

 

Giá vé trọn tour là 53,200,000 đồng/khách đã bao gồm:
- Visa nhập cảnh.
- Vé máy bay quốc tế.
- Khách sạn: 3 sao (phòng đôi).
- Ăn uống theo chương trình.
- Phương tiện di chuyển trong quá trình tham quan.
- Vé tại các điểm tham quan.
- Thuế phi trường 2 nước, phí an ninh hàng không, phụ thu xăng dầu (thay đổi theo giá báo của hàng không), hướng dẫn viên.
- Bảo hiểm du lịch quốc tế trong suốt chuyến đi.
Và không bao gồm:
- Hộ chiếu (còn hạn ít nhất 6 tháng tính tới ngày trở về).
- Cước hành lý quá qui định.
- Tiền tip cho hướng dẫn viên và phục vụ phòng khuân vác, điện thoại, giặt ủi, ăn uống trong khách sạn và chi phí sinh hoạt riêng,…

 

Để đặt tour hoặc được tư vấn thêm chi tiết du khách có thể tham khảo thông tin sau:

Công ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Dầu Khí Sài Gòn Du Lịch (SPSC TOUR)
Địa chỉ : 16 Phùng Khắc Khoan, P.Đakao, Q.1, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : (+84-8) 38235412 – 38239447

 

Theo YDL

people like INLOOK.VN fanpage