Bạn đang ở đây

Huy Khánh làm MC như thể lần cuối cùng được nói!

Từng tuyên bố: "Đã làm, tôi sẽ làm tốt hơn Phan Anh" nhưng chính Huy Khánh lại tạo ra một sự khập khiễng quá lớn khi so sánh với Phan Anh - MC ăn khách nhất nhì hiện nay

Không hiểu ngay từ đầu, Ban tổ chức chương trình đã chọn MC với tiêu chí nào? Nếu xét về độ ăn khách thì Huy Khánh hoàn toàn không phải là một cái tên gây chú ý, thậm chí, trong lĩnh vực “ruột” là điện ảnh thì anh cũng chỉ là một diễn viên tay ngang bình thường. Nếu xét về chuyên môn thì Huy Khánh chưa đủ kinh nghiệm để đứng trước hàng ngàn khán giả trong các vòng trực tiếp.

Vậy thì đâu là lý do để Vietnam Idol chọn mặt gửi vàng? Liệu nguyên nhân có phải là vì Huy Khánh đam mê, ấp ủ làm MC từ nhỏ và mong muốn thử sức hoặc một lý do ướt át tương tự như vậy, và Vietnam Idol chính là nơi chắp cánh cho ước mơ của Huy Khánh bay cao, bay xa và bỗng rơi không phanh trước cơn gió mạnh mang tên khán giả.

Công bằng mà nói, Huy Khánh là người dũng cảm, sự dũng cảm ở đây thể hiện ở chỗ anh biết khoe, tốt anh cũng khoe và xấu anh cũng cũng… khoe nốt. Đã qua rồi thời của một người mẫu Huy Khánh, thời của diễn viên Huy Khánh cũng chẳng có gì nổi bật, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là những vai diễn đào hoa. Ngay cả trong “Lấy chồng người ta”, dù được chọn tham gia Liên hoan phim Toronto lần thứ 37 thì anh cũng chẳng làm được gì hơn ngoài vai diễn không mấy đột phá. Nhưng mãi cho đến khi Vietnam Idol 2012 lên sóng thì Huy Khánh chính thức “bức phá”, trở thành MC truyền hình thực tế bị mổ xẻ nhiều nhất ở thời điểm hiện tại. Phải chăng sự nghiệp của Huy Khánh chính thức sang trang từ đây?

Trong bất cứ chương trình nào, MC luôn được xem là linh hồn, là sợi dây kết nối giữa chương trình đó với khán giả và đóng góp một phần không hề nhỏ cho sự thành công của chương trình. Bởi thế, khi Huy Khánh được đánh tiếng là sẽ đảm nhận vai trò MC của Vietnam Idol 2012 thì không ít người tỏ ra e ngại trước quyết định táo bạo này của Ban tổ chức. Trên thực tế, ở bất cứ lĩnh vực trong showbiz, nào Huy Khánh cũng chỉ dừng lại ở mức “thường thường bậc trung”. Và tại Vietnam Idol 2012, ngay từ vòng thử giọng, Huy Khánh cũng đã bộc lộ điểm yếu trong cách trò chuyện thiếu tự nhiên và luôn luôn trang trạng thái diễn, ngay cả trong cách nhấn nhá, điệu bộ, cử chỉ cũng thể hiện rằng Huy Khánh đang cố diễn thật tròn vai trong bộ phim mang tên Vietnam Idol. Tuy nhiên, ở vòng này, điều khán giả quan tâm những màn hài hước hoặc không khí nhộn nhịp của thí sinh, do đó, vai trò cuản Huy Khánh cũng không được mổ xẻ nhiều.

Nhưng, càng vào những vòng trong, Huy Khánh càng tỏ rõ sự “can đảm” của mình khi anh liên tục bộc lộ những nhược điểm. Kể từ đêm công bố kết quả liveshow 1 thì có lẽ, Huy Khánh đã không còn nhược điểm nào để thể hiện nữa. Những gì anh thể hiện trong liveshow 3 tối qua có lẽ là sự lặp lại mạnh mẽ hơn của liveshow 2 mà thôi.

Ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên, anh đã chứng tỏ sự kém duyên qua cuộc trò chuyện với bộ ba giám khảo. Không biết áp lực thời gian đến mức nào nhưng khi Mỹ Tâm chưa nói hết ý, anh đã “nhảy” sang Quang Dũng và lại tiếp tục “nhảy” tới Quốc Trung và cứ thể biến cuộc trò chuyện thành một cuộc đếm thời gian không hơn không kém.

Ai cũng biết giọng của Huy Khánh không sáng, thậm chí là hơi chát, nhưng dường như anh lại không nhận ra điều này nên không hề tiết chế mà cứ thế cứ nói cho vang cho to như thể lần cuối cùng Huy Khánh được…nói. Nhất là phần gọi tên thí sinh, dù là được vào tốp an toàn hay rơi vào tốp nguy hiểm thì Huy Khánh và hô vang rõ to, không hề có chút cảm xúc chia vui hoặc chia buồn với thí sinh ngoài câu “chức mừng bạn” đầy sáo rỗng. Anh quên rằng, chính giọng điệu cũng là một cách để bộc lộ cảm xúc của mình. Nếu trong đêm công bố kết quả của liveshow 1, khi Thanh Hưng lọt phải hát sing-off thì Huy Khánh hô to tên Thanh Hưng như… chúc mừng thì khi thông báo Thanh Trúc chia tay cuộc thi, Huy Khánh cũng hô dõng dạc không kém. Anh hoàn tòan không biết cách tiết chế giọng nói dẫn đến sự phản cảm trong mắt khán giả.

Đó là chưa kể sau khi Huy Khánh gọi các thí sinh ra nghe nhận xét từ tuần trước của ban giám khảo, anh cầm giấy và… đọc từng chữ và hầu như anh chỉ đọc, và đọc. Không ai cấm MC đọc kịch bản dẫn chương trình nhưng trường hợp của Huy Khánh thì quả là đang cảnh tỉnh nhưng ai mong muốn được chắp cánh bay cao, bay xa cho ước mơ MC biết đường mà tránh.

Có thể thấy, những gì Huy Khánh thể hiện vừa qua có lẽ là đã xong, anh không còn nhược điểm gì để khán giả “khám phá” nữa và hứa hẹn từ liveshow 4 trở đi, khán giả cũng dần sẽ thích ứng được với giọng nói sang sảng ấy và cách nhấn nhá đầy "duyên" này.

Tóm lại, khi chất lượng thí sinh của Vietnam Idol không bằng mọi năm thì chỉ còn cách nhờ vào sự ảnh hưởng của MC và Bam giám khảo. Vietnam Idol đã thành công khi có dàn giám khảo thẳng thắn, chuẩn mực nhưng có lẽ, Huy Khánh không phải là sự lựa chọn khôn ngoan bởi anh đã phần nào làm cho chương trình thêm khô khan, mất tự nhiên. Chúng ta hãy cùng chúc cho Huy Khánh sẽ tiếp tục ấp ủ những ước mơ mới. Biết đâu, sau này anh sẽ tiết lộ ước mơ được ca hát và sẽ là một thí sinh tiềm năng của Vietnam Idol trong tương lai thì sao?

AQ

 

people like INLOOK.VN fanpage