Bạn đang ở đây

Ớn lạnh 9 nơi dừng chân cuối cùng của xác chết

Đó là những nhà xác cô quạnh và lạnh lẽo nhất thế giới, nơi dừng chân cuối cùng của sinh mệnh con người.

1. Mortuarium Schoonselhof


Tại thành phố Antwerp của Bỉ, nhà xác Mortuarium Schoonselhof đã bị bỏ hoang cách đây một vài năm cùng những dụng cụ khám nghiệm tử thi chuyên dụng bao gồm các lọ hóa chất, những chiếc kim khâu cùng các vật liệu may vá, dụng cụ kéo căng và những chiếc cưa xương người bằng điện tử đã không được đụng đến qua một thời gian dài. Tất cả nhuốm một màu chết chóc, có khả năng làm lạnh sống lưng bất kỳ khán giả dù là tình cờ hay chủ ý bước vào căn phòng lạnh lẽo này.

2. Beelitz-Heilstätten


Nhà xác này được xây dựng từ năm 1898 và bị bỏ hoang năm 1994, kể từ đó, thời gian cùng những hoang lạnh đã dần bào mòn đi tòa nhà được xem là bệnh viện lớn nhất nước Đức, nơi chữa bệnh của hơn 12.500 binh sĩ trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất, nơi bệnh nhân khét tiếng nhất từng được chữa trị và hồi phục năm 1916 - Adolf Hitler (1889 - 1945).

3. St. Mary


Bệnh viện đặc biệt này còn có tên Gateshead Borough Asylum, từng là nơi trú ngụ của dân tị nạn, được xây dựng vào năm 1914 tại làng Stannington thuộc quận Northumberland, Tây Nam nước Anh và ngừng hoạt động năm 1995. Cho đến nay, chỉ một số phòng là còn hoạt động được còn lại phần lớn đã bị rêu xanh phủ kín, đến nỗi khó ai có thể nhận ra nó từng là nhà chứa xác chết.

4. Harold Wood


Sau 122 năm sử dụng, nhà xác Harold Wood tại hạt Essex, Anh đã ngừng hoạt động năm 2006. Nhìn vào khung cảnh này, ít ai ngờ đến nó đã bị bỏ hoang bởi trang thiết bị chuyên dụng vẫn còn rất tốt. Tuy nhiên, bạn cũng đừng cố đến đây, bởi cả một hành lang hệ thống tủ lạnh đựng xác dài chỉ khiến bạn thêm lạnh gáy mà thôi.

5. St. Peter


Theo tiếng Pháp, “morgue” có nghĩa là “trang nghiêm, long trọng”. Đây chính là những từ miêu tả một nhà xác ở Paris – nhà xác St. Peter, được xây dựng và hoạt động trong những năm của thế kỷ 15. Tiểu thuyết gia nổi tiếng người Pháp Emile Zola (1840 – 1902) đã từng “vi hành” đến đây để lấy thông tin thực tế cho cuốn tiểu thuyết “Therese Requin” (1867) của mình bằng những lời văn không thể xác thực hơn.

6. Cambridge


Xây dựng vào năm 1879, nhà xác bệnh viện quân y Cambridge ở Anh là nơi dùng để chăm sóc hàng nghìn binh lính bị thương sau hai cuộc chiến tranh thế giới thứ 1 và thứ 2. Đây là một trong những nhà xác ghê sợ nhất thế giới bởi khung cảnh hoang tàn, đổ nát và lạnh lẽo của nó. Chỉ có các nhà đạo diễn phim kinh dị mới “thích thú” với cảnh chết chóc nơi đây.

7. Nhà xác vô danh ở Anh


Khi nhìn một góc nhà xác này, không ít người liên tưởng đến những chiếc lò nước bánh mì, tuy nhiên, trên thực tế, những “chiếc bánh mì” đó lại chính là những xác người đã chết. Nhà xác này được xây dựng tại Anh vào năm 1806 và đóng cửa năm 2001.

8. Nhà xác Viện điều dưỡng ở Đức


Khi đến nhà xác của viện điều dưỡng ở Đức này, đến cả những nhiếp ảnh gia gan dạ nhất cũng cảm thấy “sởn gai ốc”, những hình hài thoắt ẩn thoắt hiện, những luồng không khí lạnh ám ảnh, những lời thì thầm của bóng ma… Có lẽ, khi đến đây, bạn sẽ hiểu các nhà làm phim kinh dị không phóng đại chút nào trong những thước phim của họ.

9. Nhà xác đảo Ellis


Đảo Ellis ở cảng New York một thời là biểu tượng nhập cư của hàng triệu người trên khắp thế giới đến Mỹ từ năm 1892 đến 1954. Từ khi đi vào hoạt động đến khi bị chính phủ cho ngừng hoạt động, Ellis đã chứng kiến và tiễn biệt hơn 3.000 linh hồn đã chết. Hiện, chính quyền thành phố New York đang cho xây dựng một cơ sở mới trên tàn tích cũ của nhà xác Ellis.



Theo ione

 

people like INLOOK.VN fanpage