Bạn đang ở đây

Những vùng đất đe dọa mạng sống

Ngày nay, vẫn còn rất nhiều hiện tượng thiên nhiên kỳ bí mà khoa học vẫn chưa tìm ra đáp án hợp lý. Một trong những hiện tượng đó là sự bí ẩn của những vùng đất “chết”, nơi mà sự sống luôn bị đe dọa.

Hang chết chóc – Thung lũng Java (Indonesia)

Thung lũng Java ở Indonesia là một nơi kỳ bí đáng sợ bởi những hang động nằm rải rác trong thung lũng có thể ví như “những con quỷ ăn thịt” kì dị. Ở đây có 6 chiếc hang lớn. miệng hang đều thông ra nhiều phía dạng hình hoa loa kèn và đều là những chiếc bẫy sâu hun hút chết người. Dù là cố tình sa vào hang động hay lạc lối “vào nhầm”, thậm chí những người vô tình đi ngang miệng hang – dù cách xe 5-7m – cũng bị một sức mạnh vô hình hút sâu vào lòng hang lúc nào cũng không biết. Theo điều tra của các nhà khoa học thì hiện tượng này đã có từ lâu. Còn có nhiều lời đồn rằng hiện trong hang có những lớp xương trắng nhưng không thể phân biệt được đâu là xương người, đâu là xương động vật.

Đây là hang lớn nhất và nguy hiểm nhất tại thung lũng Java

 

Nơi trú ngụ của tử thần – Bán đảo Kamchatka (Nga)

Thung lũng chết chóc nằm trên bán đảo Kamchatka của Nga này dài tới 2000m và rộng khoảng 100-300m. Nơi đây có địa thế rất gồ ghề, hiểm trở, lởm chởm những mô đá lớn nhỏ nhọn hoắt. Các loại thú như chồn, cáo, sơn dương,… chết rất nhiều, xương phơi trắng trên đất, hốc đá trông rất đáng sợ. Những cái chết bất đắc kỳ tử ấy không chỉ xuất hiện ở thú mà ngay cả ở người, nếu chẳng may lạc vào sâu trong thung lũng thì cũng chịu chung số phận. Theo báo cáo của các nhà chức trách địa phương thì những người đã mất mạng ở đây không dưới 36 người. Các nhà khoa học suy đoán rằng thủ phạm là một loại khí độc bốc lên từ thung lũng. Đáng ngạc nhiên là những người dân sống gần đó vẫn bình an vô sự, không chịu ảnh hưởng gì của khí độc.

Bán đảo xinh đẹp này luôn chứa đựng những nguy hiểm chết người

 

Địa ngục nhân loại, Thiên dường động vật – Mỹ

Đó là một thung lũng rất lớn nằm giữa bang Carlifornia và tiểu bang Nevada (Mỹ), dài tới 300km, nơi hẹp nhất là 6km, rộng nhất là 26km. Chung quanh là núi đá dựng đứng và tua tủa những mỏm đá nhọn như hàm răng quỷ. Mùa xuân năm 1949, một đội thám hiểm ôm giấc mộng “khai phá mảnh đất trinh nguyên huyền bí” này, kết quả là không một người sống sót quay về. Vào những năm cuối thập kỉ 50, 60, nhiều đoàn thám hiểm với những trang thiết bị hiện đại quyết tâm vén bí mật cũng vùng đất chết này nhưng cũng chịu chung số phận.

Về sau, các nhà khoa học đã nghiên cứu bằng quan sát và chụp ảnh từ trên không, và ngạc nhiên phát hiện ra rằng nơi đây là “địa ngục của người” nhưng lại là “thiên đường động vật”. Theo khảo sát hàng không thì có gần 300 loài chim, 2000 con lợn rưng, hơn 20 loài rắn và 17 loài kỳ đà vẫn sống “rất ung dung”.

Nghĩa địa động vật, thiên đường nhân loại – Italia

Đó là cái tên dành cho thung lũng tử thần nằm gần tỉnh Naples của Italia. Khác với thung lũng chết ở Mỹ, thung lũng này lại rất “ưu ái” con người, nhưng lại là “lò sát hại” động vật. Theo điều tra của các nhà khoa học, ít nhất đã có hơn 4000 xác chết động vật ở nơi đây, bao gồm mấy chục loài chim, bò sát và động vật có vú. Sau khi loại trừ tất cả các khả năng là ăn thịt lẫn nhau hay do con người giết, thì nguyên nhân thật sự đằng sau cái chết của chúng vẫn chưa ai giải thích được. Điều kì lạ là thung lũng này chỉ “giết hại” động vật, loại trừ con người. Theo thống kê, mỗi năm có tới hơn 30000 con chết không nguyên nhân.

Khu vô dân cư, lạc viên động vật – Tạng Bắc (Trung Quốc)

Tại miền Trung cao nguyên Thanh Hải, Tây Tạng, Trung Quốc, có một nơi mà các nhà khoa học đặt cho cái tên “vùng cấm đối với sự sống của con người”, đó chính là “khu vô dân cư” – Tạng Bắc. “Khu không người” này có diện tích khoảng 60000 mét vuông, cao hơn 5000m so với mực nước biển. Ở đây, ngoài núi, hồ, thào nguyên, sa mạc và động vật hoang dã thì không có một bóng người.

Điều đặc biệt là giống như vùng đất chết ở Mỹ, điều khiến người ta không thể giải thích nổi là tại sao khu vực này chỉ có muôn thú trú ngụ mà không chứa nổi loài người, dù là những nhà thám hiểm hay khách lạc đường.

 

Tuyết Nhung tổng hợp

people like INLOOK.VN fanpage