Bạn đang ở đây

Có một Cam-pu-chia thật lạ...

Phải nói trước là "Lạ" chứ không phải "kỳ lạ" đâu. Cái lạ này còn tùy thuộc vào mỗi người nữa. Vài điều trong đây mình nghe kể nhưng hầu như mình được khám phá rồi đấy ^^

1. Bước sang lãnh thổ Campuchia, lập tức điện thoại của bạn sẽ bị ngắt mạng và tự động kết nối mạng của xứ sở này. Điện thoại mình từ lúc còn là Mobifone ở Việt Nam rồi dần thành Mobitel, Metfone và Beeline KH dù rằng bên đây hình như cũng không còn Beeline nữa. Không lạ lắm nhỉ :)

2. Cảnh sát giao thông Campuchia không nhiều và cũng không "dàn hàng" tại khắp các nẻo đường như ở Việt Nam mà chỉ chốt tại các trạm cố định. Họ cũng không bắn tốc độ vì... làm gì có dụng cụ ^^. Thế nhưng, kể từ khi các anh cảnh sát Việt Nam sang giao lưu và "truyền nghề" thì cảnh sát xứ sở Angkor này cũng tập tành bắn tốc, nhưng gần đây, các máy này bị hư cả nên họ cũng chả thèm bắn nữa :D

Đây là cảnh sát Campuchia, nhìn trang phục không khác với cảnh sát Việt Nam nhiều, trừ cái nón bảo hiểm xanh "hơi lệch tông" ^^

 

3. Người tham gia giao thông ở Campuchia cũng kỳ lạ nốt. Hoặc họ sẽ không đội nón bảo hiểm và đi trên một chiếc xe không có biển số, hoặc là họ đi xe có biển số đàng hoàng và có cả một cái nón bảo hiểm cực xịn trùm cả đâu. Vế trước là đặc điểm tại ra tại các khu nông thôn trong khi vế sau lại diễn ra tại các thành phố.

4. Đường phố Campuchia rất tập nập xe cộ, nhưng chủ yếu là xe hơi, hàng trăm ngàn chiếc xe hơi đỗ đầy trên đường, thậm chí, có nhiêu khu vực lân cận Phnôm Pênh còn bày xe hơi để bán, như kiểu bày hàng bên Việt Nam vậy. Xe hơi rất nhiều, từ Audi đời 2001 cho đến các loại Roll & Royce đều đủ cả, thậm chí, loại Harmer chống đạn cũng lên đến 600 chiếc. Xe máy thì chủ yếu là các xe của Thái Lan hoặc những chiếc xe có hình dáng giống với chiếc Dream "cổ lô sĩ" bên Việt Nam. À, người ta hình như không chuộng xe tay ga lắm thì phải. Suốt cuộc hành trình, mình chỉ thấy được chưa đầy 20 chiếc xe tay ga, trong đó có 2 chiếc Air Blade và những chiếc còn lại thuộc hàng rất lạ...

Xe có kiểu thiết kế giống chiếc Dream của hãng Honda, và không có biển số.

Xe có kiểu thiết kế giống chiếc Dream của hãng Honda, và không có biển số. Còn chiếc xe có biển số trên góc phải thì lại có kèm cả một chiếc nón bảo hiểm khá xịn. 

 

5. Người dân Campuchia rất kỳ lạ, họ rất hiền và luôn cười tươi, từ chú xe ôm phía trước một nhà hàng mình ghé qua đến một anh security trong một quán bar, nhìn mặt dữ tợn nhưng rốt cuộc cũng khá hài hước. Điều này không đúng lắm khi đi chợ. Nếu bạn trả giá và người bán chịu rồi mà tự dưng quay đi (vì bất kỳ lý do nào đó, chẳng hạn bạn không mang đủ tiền) thì đảm bảo sẽ có chuyện, dù không lớn lắm...

6. Bò ở Campuchia đa số có màu trắng. Giống bò trắng này xuất xứ từ sự trợ giúp của người Ấn Độ khi người Campuchia gặp khó khăn trong chiến tranh. Trên một đoạn đường về tỉnh Kampot, mình có thấy một con bò màu trắng, một con bò màu nâu và con lai giữa chúng là một con bò màu kem nâu... Hì, gia đình nhà bò đấy :D

7. Campuchia không phải là một quốc gia mạnh về biển. Bãi biển Sihanouk cũng không phải là một bãi biển tuyệt đẹp. Thế nhưng, đồ ăn ở nước này hầu như là hải sản thì phải. Trong 7 bữa mình ăn thì bữa nào cũng có cá, tôm, mực, thịt gà và canh rong biển. Nếu không là cá chiên thì là cá kho hay canh cá, nếu không là tôm luộc thì là tôm sốt, nếu không là gà quay thì là gà luộc. Vòng xoay ấy cứ tiếp diễn trong suốt cuộc hành trình của mình.

8. Người dân ở đây rất thích thú với việc bầu cử. Mình qua đúng dịp Campuchia bầu cử người lãnh đạo mới nên thường xuyên thấy các đoàn đi vận đồng tranh cử trên đướng phố rất đông đúc. Thanh niên ở đây rất hăm hở vì một phần họ được đi ra ngoài chơi, một phần bản thân họ cũng ý thức về quyền lợi của mình khi đất nước có người lãnh đạo mới. Một buổi tối đi dạo tại thủ đô Phnôm Pênh, mình bắt gặp hàng trăm thanh niên tụ tập thành một đám đông chừng 5 cây số trên đường phố để vận động tranh cử cho Đảng mà họ thích. Các cử tri ở đây cũng không ngần ngại lên tiếng chỉ điểm nhau. Thí dụ, ông A sẽ hỏi ông B là lương anh một tháng có abc triệu đó, vây sao anh có nhà lầu, xe hơi, số tiền đó từ đâu ra.... Lúc mình đi là hồi côối tháng 7, cuộc tranh đua đang diễn ra gay gắt giữa một bên là người câm đầu Đảng Đối lập - ông Sam Rainsy với một bên là thủ tướng Hun Sen. Theo tình hình thì cộng đồng các nước tư bản phương Tây như Mỹ, Pháp lại đang ủng hộ đảng Đối lập trong khi đó ông Hun Sen của Đảng Dân chủ tự do thì lại bị phản đối do được coi là cầm quyền quá lâu.

Thanh niên tụ tập buổi tối đi cổ vũ cho cuộc bầu cử ngày 28/7 sắp to

Thanh niên tụ tập buổi tối đi cổ vũ cho cuộc bầu cử ngày 28/7

 

9. Sinh viên các tỉnh lên học đại học được sống miễn phí trong các ngôi chùa của Campuchia. Cái này mình nghe kể và có hỏi thì người ta cũng bảo thế nhưng tại mấy ngôi chùa mình vào, cũng cố tìm ra coi có bạn sinh viên nào không nhưng lại chả thấy. Chắc là họ sống trong các ngôi chùa trung hoặc nhỏ :-?

Hoàng Cung và khu chùa Vàng - Bạc thật đẹp (Ảnh: ST)

 

10. Khu chợ Samaki trên đường lên cao nguyên Bokor vừa tấp nập nhưng cũng có điều gì đó hơi âm u. Buổi chiều mình dừng chân, khi vào trong chợ thì thấy mọi thứ có vẻ hơi bí hiểm... Cũng như mọi khu chợ thì chợ Samaki có hình chữ nhật với hai cổng ra vào, những cửa hàng ở mép ngoài thì bán đồ vật gia dụng, trái cây này nọ, trong khi chính giữa chợ lại là nơi gia công và bán vàng, đổi tiền, cứ như một trung tâm tài chính thu nhỏ vậy, như kiểu chợ đen vậy :D Người người gia công, nhà nhà gia công. Mình cứ tưởng là vàng bạc sẽ được bán tại nơi nào đó sang trọng một chút chứ đâu có ngờ là vừa đi qua một khu bán cá khô và mắm sặc mùi thì lại đến nơi bán vàng chứ :P

Một chiếc quần độn mông được bày bán trong chợ. Đây là lần đầu tiên mình thấy loại quần này :P

Một chiếc quần độn mông được bày bán trong chợ. Đây là lần đầu tiên mình thấy loại quần này (ảnh chụp hơi mờ) :P

Xe hơi đỗ tấp nập tại một góc ngôi chợ Samaki

Xe hơi đỗ tấp nập tại một góc ngôi chợ Samaki

 

11. Nhắc đến Campuchia mà không nhắc đến sòng bài thì hơi thiếu. Hồi còn ngu muội, mình nghĩ rằng tại Campuchia có cái sòng bài nào đó rất lớn tên là Casino chứ không nghĩ Casino có nghĩa là sòng bài :P. Qua bên đây thì mới thấy. Mỗi khách sạn thường có mở kèm sòng bài nhưng sòng bài lớn nhất ở xứ này chắc là Naga World. Trông như một khu vui chơi cao cấp. Già có, trẻ có, từ quý cô xinh đẹp đến quý ông sang trong cho đến một người bình thường. Rất đa dang! Điều thú vị là những cô nhân viên sòng bài thì rất đẹp và sắc sảo trong khi những người có vai trò supervisor hay assistant thì gương mặt lại khá ảm đạm và hơi... hãm tài:)).

Một góc của Naga World Casino. Ở đây người ta hạn chế máy ảnh, chì có vài chỗ được chụp thui, nếu họ phát hiện bạn chụp ảnh tại những khu vực cấm thì hiển nhiên sẽ bị tịch thu máy ảnh.

Một góc của Naga World Casino. Ở đây người ta hạn chế máy ảnh, chì có vài chỗ được chụp thôi, nếu họ phát hiện bạn chụp ảnh tại những khu vực cấm thì hiển nhiên máy sẽ bị tịch thu.
 
Đấy là những điểm mà mình nghĩ là thú vị, còn các bạn thì sao?
 
QT - Inlook
people like INLOOK.VN fanpage