Bạn đang ở đây

Đỗ Mạnh Cường - Sáng tạo thừa thay thiếu

Nếu hỏi cái tên của nhà thiết kế thời trang nào hot nhất hiện nay, chắc chắn câu trả lời sẽ là: Đỗ Mạnh Cường! Chuyện, anh rõ ràng là một người có tài, trang phục của anh có ở khắp các show thời trang lớn của cả nước, người nổi tiếng nào cũng có ít nhất một mẫu đồ của anh trong tủ, hàng tuần khán giả cả nước lại còn thấy anh xuất hiện trên TV với vai trò giám khảo một cuộc thi tìm kiếm người mẫu tầm cỡ quốc gia!

Từng gây ấn tượng với những bộ sưu tập độc đáo...
.
...Đỗ Mạnh Cường chuyển hẳn sang dòng thời trang coi người dùng làm trọng tâm
 
Chuyển hướng từ thời trang ấn tượng sang dòng sản phẩm ready-to-wear không chỉ là một bước đi nhất thời, mà còn là cả một kế hoạch đầy thông minh của Đỗ Mạnh Cường. Với những bộ sưu tập mang đầy tính sáng tạo, nghệ thuật và gây ấn tượng mạnh khi anh mới về nước, làng thời trang Việt bắt đầu để ý đến cái tên Đỗ Mạnh Cường. Việc tham gia các show diễn lớn cũng góp phần lớn trong việc khẳng định tên tuổi của anh, khiến Đỗ Mạnh Cường trở thành nhân vật “hot” trong bất kì sự kiện thời trang nào. Bằng chính tài năng và sự lao động miệt mài của mình, Đỗ Mạnh Cường đã gầy dựng được vị trí không phải ai cũng có trong giới. Bắt đầu từ năm ngoái, những thiết kế mang đầy tính ứng dụng của Đỗ Mạnh Cường với thương hiệu DMC by Do Manh Cuong bắt đầu tung ra trên thị trường và được giới khách hàng cao cấp ưa chuộng một cách đặc biệt. Sử dụng chất vải tốt, thiết kế giản đơn nhưng sang trọng, nếu muốn khách có thể đến đặt may với cùng kiểu dáng nhưng với size riêng của mình…, những chiếc áo, váy tuy giá khá đắt của anh luôn chỉ tồn tại trong cửa hàng trong một thời gian ngắn.



Các mẫu thiết kế ready - to - wear của Đỗ Mạnh Cường
 
Boutique của Đỗ Mạnh Cường nằm trên một con đường ở trung tâm quận 1, bán hàng theo kiểu “ai nhanh chân thì còn, chậm chân thì hết” đã chứng tỏ anh không những biết bay bổng, biến hóa kì ảo với những thiết kế siêu thực, mà còn có tài kinh doanh và nắm bắt xu hướng khách hàng khá tốt khi “chạm đất”.

Chữ tài liền với chữ tai một vần
Thành công là thế, được ca ngợi và tung hô là thế, nhưng không phải lúc nào Đỗ Mạnh Cường cũng gặp may mắn. Hàng loạt chứng cứ được đưa ra cho việc anh “đạo” thiết kế của không những các nhãn hàng lớn như Versace, Gucci, Viktor & Rolf…, ngay cả đến Zara, Top Shop, Micheal Kors cũng thấp thoáng bóng dáng trong những bộ quần áo của anh. Người ghét thì đứng về phe “ném đá”, cho rằng anh lợi dụng sự thiếu cập nhật thời trang của người tiêu dùng để tự dựng nên những bức tranh hoàn hảo về mình.

Mẫu váy được cho là chắp ghép từ phần trên của Versace và phần dưới của Gucci


Chiếc áo Cape được cho là rất giống Zara

Người ủng hộ thì cho rằng những thanh minh hoàn của anh hoàn toàn có lý, chẳng hạn như “Tôi không thể nào chỉ vì "đạo" một mẫu mà làm ảnh hướng đến toàn bộ sưu tập, cũng như uy tín của mình. Ở vị trí của tôi, tôi không bao giờ cho phép mình làm như vậy, vì tôi biết sau show diễn, hình ảnh bộ sưu tập sẽ tràn lan trên mạng, mọi người dễ dàng phát hiện ra điều đó.”  Hay “Nếu bạn là người được học về thời trang và thực sự nghiên cứu về nó một cách tỉnh táo, khách quan, bạn sẽ đủ tỉnh táo để nhận ra và phân biệt đâu là sự sao chép, và đâu là những sản phẩm được thiết kế có những nét tương đồng nhất định, nhưng vẫn là ý tưởng độc lập và khác biệt.” Nhưng dù thế nào đi nữa, cũng khó có thể chấp nhận và thông cảm cho anh khi một người được ăn học bài bản về thời trang, là nhà thiết kế có tiếng lại “vô tình” không biết đến mẫu thiết kế mới của hãng thời trang lớn như Versace, Gucci để rồi sau đó thêm một lần “vô tình” có thiết kế tương tự.

Giám khảo thiếu muối
Nhưng vụ án “đạo” thiết kế vẫn chưa phải là đỉnh điểm scandal của Đỗ Mạnh Cường, việc anh tham gia vào “bộ tứ quyền lực” của cuộc thi Vietnam Next Top Model mới thật sự là… oái ăm! Trong 4 tập đầu tiên, người xem vẫn hoang mang và thắc mắc bởi không hiểu Đỗ Mạnh Cường thật sự làm việc gì trong ban giám khảo, khi mà toàn bộ phần dẫn dắt, nhận xét, tham gia buổi chụp hình đều thuộc về Xuân Lan và Nam Trung. Cường xuất hiện trong các khung hình chỉ đúng một kiểu: đội nón đút tay túi quần (hoặc thảng hoặc anh vòng tay vì bận xách giỏ), cau mày, cười nhếch mép và…. vậy thôi! Hiếm khi thấy Cường hướng dẫn các thí sinh trong buổi chụp hình, hay nhận xét bất kì điều gì. Lần đầu tiên nói được hơn 2 câu của Cường là ở phân đoạn anh chỉ trích Lê Thị Thúy nặng nề một cách bất thường, khiến khán giả đặt dầu chẩm hỏi cho việc sắp xếp kịch bản một cách quá lộ liễu của chương trình.

Luôn kiệm lời và mờ nhạt khi đứng cạnh Xuân Lan..

... nhưng rồi lại đanh đá khi chỉ trích thí sinh
Tiếp đó, trên trang cá nhân của mình, anh đã thẳng tay chỉ trích nặng nề và “cấm show” đối với thí sinh Hoàng Oanh, vụ việc đôi co lùm xùm giữa hai bên lại khiến cái tên Đỗ Mạnh Cường được nhắc thêm ngày càng nhiều theo một cách không đáng có. Vào tập 10 vừa rồi, khi phải chia tay với hai thí sinh Lê Thi Phương và Thanh Thủy, Đỗ Mạnh Cường và Nam Trung đã rớt nước mắt, nhưng theo hầu hết những khán giả xem chương trình, giọt nước mắt này của anh hơi… khiên cưỡng và có phần giả tạo.
st
Màn khóc lóc rất "giả" trong tập 10 của VNTM
Hình ảnh giám khảo Đỗ Mạnh Cường có vẻ chưa thực sự gây được ấn tượng khi vai trò của anh xuất hiện quá mờ nhạt, và chẳng có sức hút. Dẫu biết rằng chương trình nào cũngphải có kịch bản mỗi người dù muốn dù không cũng phải làm theo đúng “vai” của mình, nhưng dưới góc độ là một nhà thiết kế thời trang, Đỗ Mạnh Cường hoàn toàn có thể lên tiếng trong các thử thách chọn trang phục, hoặc đưa ra nhận xét cho thí sinh, hơn là chỉ việc đứng im lặng và cười nhạt! Nên chăng, anh cần xem lại để nêm nếm gia vị cho vai giám khảo của mình thêm tí “ mắm muối” để bớt nhạt nhẽo và chán ngắt như hiện nay!

Sau một năm với nhiều sự kiện nổi tiếng và cả tai tiếng, có lẽ Đỗ Mạnh Cường cần cân nhắc lại thật sự anh hợp với vai trò gì, ở đâu. So với những nhà thiết kế trong nước, Đỗ Mạnh Cường đang có lợi thế rất lớn để kinh doanh và ngày càng nổi tiếng. So với Công Trí vốn thiên về các thiết kế cầu kì và ít có thể sử dụng ngoài những dịp tiệc tùng, hoặc Quỳnh Paris với các mẫu váy áo chỉ xuất hiện trong các cuộc thi nhan sắc chứ chưa tiếp cận được với người tiêu dùng, thì sự thực dụng và tinh tế trong từng mảnh vải, đường may của Đỗ Mạnh Cường là một điểm cộng lớn. Chả thế mà những tên tuổi lớn của giới showbiz Việt liên tục xuất hiện trong những sự kiện lớn với trang phục của anh. Những gương mặt mỹ miều như Xuân Lan, Diễm My, Đoan Trang, Thảo Trang... luôn chọn thương hiệu DMC của anh làm bạn trong mỗi shot hình của mình.

Thỏi socola biết hát khoe đầm Đỗ Mạnh Cường trong một show thời trang


Cả Dương Cẩm Lynh và Diễm My đều diện váy của Đỗ Mạnh Cường ở Đẹp Show 2011

Anh hãy cứ tiếp tục với thời trang, với đam mê của mình, để phụ nữ còn có cơ hội đến ngắm nhìn và sẵn sàng móc hầu bao vì những chiếc váy, đầm xinh đẹp trưng bày nơi cửa tiệm DMC, showbiz Việt ngày càng đẹp lên với trang phục của anh, nhưng xin anh thôi đừng làm giám khảo, và lạy trời, đừng “vô tình” làm ra những thiết kế giống với bất kì nhãn hiệu nào nữa!
 
people like INLOOK.VN fanpage