Bạn đang ở đây

Có một thiên đường mang tên Plitvice

Vườn quốc gia Plitvice Lakes trên cao nguyên cùng tên ở Croatia, gần biên giới với Bosnia và Herzegovina, nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên độc đáo. Công viên Plitvice Lakes trở thành di sản quốc gia của Crotia năm 1949 và được công nhận là Di sản văn hóa Thế giới 30 năm sau đó.
> Tuần lễ thời trang Milan khuấy động thời trang Việt 
>
Sốc với kiểu làm đẹp bằng tinh trùng 
>
Nổi loạn với tư thế "yêu" kéo xe

 

Công viên quốc gia bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 1949. Những hồ nước Plitvice được hình thành từ những con sông ở lưu vực Tây Nam Châu Âu từ hàng ngàn năm trước.

Điểm đến hấp dẫn này mỗi năm lại đón tiếp 1 tỉ du khách từ mọi miền trên thế giới.
Họ đến đây để đi bộ, dạo mát rồi ngắm nhìn những thác nước đang tuôn trào đổ
mình như những áng mây trắng xoá.


 

Khu rừng quốc gia nằm gỏn gọn trong 8 km vuông. “Ngôi nhà xanh” này là nơi sinh sống của hàng trăm các loại đông thực vật nổi tiếng như: gấu, cú, chim đại bàng, chó sói, mèo rừng, gà rừng, cây gỗ sồi, cây vàn sam, cây linh sam … Và hơn 120 loại chim quý hiếm được tìm thấy tại đây. Ước chừng khoảng hơn 70 đông vật có nguy cơ tuyệt chủng trên thế giới đang được cấy giống và nuôi dưỡng tại khu rừng này.

Cả khu rừng có tất cả 17 hồ nước trong đó có 13 hồ nước cao (Gornja Jezera) và 4 hồ nước thấp (Donja jezera).


 

Lưu ý có rất nhiều du khách đến thăm vườn quốc gia Plitvice nên nếu muốn chiêm ngưỡng cảnh đẹp nơi đây phải book vé trên mạng trước để tránh phải xếp hàng dài.


 

Theo Yeudulich
people like INLOOK.VN fanpage