Bạn đang ở đây

Đối lập giữa giàu - nghèo ở Trung Quốc

Theo Forbes, với 122 tỷ phú USD, Trung Quốc là quốc gia có nhiều tỷ phú thứ 2 thế giới nhưng đồng thời 13% trong tổng số 1,3 tỷ dân của đất nước này vẫn đang sống với mức thu nhập ít hơn 1,25 USD/ngày – dưới ngưỡng nghèo khổ theo tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc.

Nhiếp ảnh gia Kim Kyung-Hoon của hãng tin Reuters đã quyết định “cụ thể hóa” hiện tượng này bằng những bức ảnh so sánh trực tiếp. Nhưng nếu chỉ nghe những con số này, nhiều người sẽ không thể hình dung được khoảng cách giàu – nghèo ở Trung Quốc “đáng sợ” đến mức nào.

Một nhóm người lao động nhập cư xem đoàn xiếc lưu diễn tại Bắc Kinh.

Người nổi tiếng và khách mời tham dự buổi đón tiếp trước trong một show thời trang tại công viên Di tích tường thành nhà Minh, Bắc Kinh.

Người dân đánh bạc dưới đèn đường trong con hẻm khu dành cho lao động nhập cư.

Khách thưởng thức sâm panh trong phút chờ đợi show diễn bắt đầu.

Một người đàn ông chở gia đình trên chiếc xe ba bánh.

Chiếc xe Rolls-Royce cổ trong lễ hội xe hơi Concours d'Elegance kỷ niệm mười năm kinh doanh tại Trung Quốc.

Bàn chân trần ngập lấm bùn của một nông dân sống cách trung tâm thành phố 50 dặm.

Phụ nữ đi giày cao gót trong phiên chụp ảnh tại Bắc Kinh.

Gia đình ăn tối trong khu người lao động nhập cư.

Các quý ông uống cà phê trong khách sạn năm sao.

Một gia đình đi ngang qua gánh quần áo rong trong một khu chợ.

Một quý cô vừa thanh toán hóa đơn trong một cửa hiệu sang trọng tại Bắc Kinh.

Một công nhân ngoại tỉnh ăn tối, xem hàng xóm chơi cờ bạc.

Nhân viên pha chế bưng khay sâm panh tại bữa tiệc trước khi buổi trình diễn thời trang mở màn.

Ma-nơ-canh tại một cửa hàng bán áo len trong chợ cho lao động ngoại tỉnh.

Nhân viên bán hàng đi giày cho ma-nơ-canh tại trung tâm mua sắm xa hoa tại Bắc Kinh.

Sex toy lại cửa hàng người lớn trong khu dân cư ngoại tỉnh.

Cửa hàng người lớn với đèn neon sáng trưng tại một khu người giàu.

Một chú chó lục thức ăn trong thùng rác.

Một phụ nữ khoác áo lông thú bế chú chó cưng trong quầy sách tại sân bay Bắc Kinh.

Nhà vệ sinh công cộng trong một thị trấn cũ nát lụp xụp. Những tòa nhà chọc trời mai này sẽ mọc lên thay thế nơi đây.

Một cậu bé đi vệ sinh trong khu mua sắm Bắc Kinh.

Cách Bắc Kinh 80 cây số, người nông dân tranh thủ giấc ngủ ngay trên đồng ruộng.

Một nhân viên đang mát-xa toàn thân cho khách.

Căn hộ 20 tuổi cũ nát...

...và một căn hộ cao cấp tại Bắc Kinh.

Bữa ăn đường phố 1,6 USD...

...và bữa ăn nhà hàng 60-80 USD.

Người đàn ông bước trong khu dân cư rách nát.

Một người phụ nữ dạo bộ với chó cưng trong tổ hợp thương mại dân cư xa hoa.

Một cậu bé đứng trước cửa nhà trong khu lao động ngoại tỉnh.

Và một cậu bé khác chơi trong bể bóng tại khu "người giàu".

Người bán chổi và làn tại khu nhà đổ nát.

Một người đàn ông đứng trong một siêu thị gần khu dân cư mới xây tại Bắc Kinh.

Người lượm rác lục tìm rác tái chế trong thùng.

Nhân viên dọn rác trong một khu mua sắm.

Một người bán tỏi rong...

và một nhân viên bày biện rau củ trong tủ lại tại một siêu thị Bắc Kinh.

Người thợ làm mì tại quán hàng tạm bợ.

Đầu bếp chế biến món ăn tại nhà hàng sang trọng.

Theo Báo Đất Việt

people like INLOOK.VN fanpage