Bạn đang ở đây

Sự thật đằng sau live show ca sĩ hải ngoại giá "khủng"

Live show ca sĩ hải ngoại hát trong nước gần đây đã có những loại vé mới lạ như VIP, siêu VIP, VIP danh dự... Giá vé cũng gây giật mình: Trung bình là 3 triệu đồng, tối đa là 5 triệu, 7 triệu, 10 triệu/vé, đúng ra là chưa có "nóc"! Điều khó hiểu gì đang xảy ra với thị trường ca nhạc Việt Nam?

Kỳ 1: Từ đâu có live show hải ngoại giá "trên trời"?

> Thấy gì qua "làn sóng" trở về của nghệ sĩ hải...

> Chế Linh - nghiệt ngã duyên tình


Cú hích mở màn

Mùa hè năm 2010, Tuấn Vũ trở về Việt Nam sau tám năm xa quê hương. Một chiều nắng oi ả giữa tháng bảy, một số ít phóng viên được mời đến buổi gặp gỡ thân mật cùng Tuấn Vũ. Cũng thời gian này, Tuấn Vũ có hai đêm biểu diễn tại Phòng trà Tiếng Xưa ở thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM). Khán giả đông, số ghế phòng trà có hạn nhưng mức giá phụ thu mỗi vị khách chỉ ở tầm 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng. Bà chủ Phòng trà Tiếng Xưa cũng bỏ tiền túi 1.400 USD để chi phí vé máy bay và đi lại cho anh về nước dịp này. Nhưng chỉ sau hai đêm diễn tại đây, Tuấn Vũ "bay" ra Hà Nội. Diễn biến tiếp theo là "hiện tượng lạ" xảy ra tại thị trường ca nhạc Hà Nội. Đó là hàng loạt live show Tuấn Vũ diễn ra ở Nhà hát Lớn Hà Nội với giá vé lên đến 1,4 triệu đồng (vé chợ đen khi cao điểm lên gấp ba lần). Khán giả Hà Nội "rên rỉ" về mức giá vé này: "Anh về hát tại Việt Nam lần này tôi và những người yêu giọng hát của anh mừng lắm. Nhưng anh có biết không, giá vé xem đêm nhạc của anh đắt quá. Tôi đành bỏ lỡ niềm ao ước từ nhỏ là được nhìn thấy thần tượng của mình bằng xương bằng thịt, được nghe chính giọng hát thật của anh... dù chỉ một lần trong đời", "Tôi thấy với giá vé như vậy mình làm một việc khác còn có ý nghĩa hơn là muốn thấy Tuấn Vũ bằng xương bằng thịt. Ở Việt Nam mình còn có nhiều vùng miền dân trí còn thấp, rất nghèo. Thôi chịu thiệt niềm đam mê, ủng hộ người nghèo và trẻ mồ côi 1/3 tiền vé".

 

Năm 2010, Tuấn Vũ được Phòng trà Tiếng Xưa mời về Việt Nam.


Tuy nhiên, đó mới chỉ là khúc dạo đầu "nhẹ nhàng" của việc đẩy giá vé live show ca sĩ ngoại lên cao chót vót. "Chủ xị" của loạt live show Tuấn Vũ tại Hà Nội là ông bầu Hoàng Tiến. Với giới bầu sô, Hoàng Tiến không phải xa lạ gì. Các bầu sô cho biết, Hoàng Tiến từng có mặt tại các phòng trà TPHCM để "học hỏi" nhiều điều, khá thân thiết với giới làm nghề. Sau loạt live show của Tuấn Vũ tại Hà Nội mang tính chất của một "cú hích", nghệ sĩ tiếp theo Hoàng Tiến mời là Quang Lê. Ở hải ngoại, cát-sê mỗi sô diễn của Quang Lê xấp xỉ 2.000 USD. Đây cũng là mức cát-sê của Quang Lê khi bay sô sang Úc. Về Việt Nam sau 20 năm xa quê hương và đánh dấu 10 năm làm nghề hát, Quang Lê có live show xuyên Việt Đôi mắt người xưa hợp tác với bầu Tiến. Dân trong nghề biết rõ Quang Lê được trả từ 7.000 USD đến 8.000 USD cho mỗi sô diễn đợt này. Mức cát-sê "khủng" này chính là nguyên nhân của việc một chiếc vé vào xem live show Quang Lê lên đến 2,5 triệu đồng! Một chi tiết khá hài hước là trong live show Quang Lê tại TPHCM: Ông bầu Hoàng Tiến còn khoác tay Quang Lê lên sân khấu trình bày đến hai ca khúc (!?). Được "đà", Quang Lê tự bỏ tiền làm tiếp live show Hát trên quê hương mà hơn ba tuần sau khi chương trình diễn ra, các bầu sô vẫn bàn tán khá nhiều chuyện "thú vị" xung quanh hậu trường của việc tổ chức sô này.

Rập khuôn cách tổ chức live show Tuấn Vũ và Quang Lê, bầu Hoàng Tiến tiếp tục bắt tay Chế Linh. cát-sê của Chế Linh tại các sô diễn ở hải ngoại là từ 2.000 USD đến 2.500 USD. Tuy nhiên, một bầu sô uy tín tại TPHCM khẳng định, lần đầu về Việt Nam biểu diễn, số tiền Chế Linh được bầu Tiến trả cho mỗi sô là 10.000 USD (!?), và giọng ca nổi tiếng của dòng nhạc "sến" cũng đã được "độc quyền" 10 sô đến hết tháng 6/2012. Vì thế, live show Chế Linh tại Việt Nam, giá vé được gọi là vé "VIP danh dự" lên đến 3 triệu đồng cũng là điều dễ hiểu.
 

Bầu Hoàng Tiến trong live show Quang Lê.


Đến thời điểm này, thông tin mới nhất được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội khẳng định trong buổi gặp gỡ báo chí là quyết định ngừng cấp phép cho chương trình ca nhạc của Chế Linh tại Hà Nội từ nay đến hết năm 2011. Tại TPHCM, theo lịch trình "xuyên Việt", live show Chế Linh diễn ra ngày 19/11. Theo thông tin riêng của chúng tôi, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch TPHCM đã nhận được văn bản của đơn vị tổ chức live show Chế Linh với nội dung xin thay đổi tên chương trình từ Xin yêu tôi bằng cả tình người thành Chế Linh 30 năm tái ngộ. Danh sách ca khúc hát xin được bổ sung tại TPHCM gồm: Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh, Quê hương, Khúc hát sông quê, Phượng hồng, Hương thầm, Chân quê. Tuy nhiên, với việc chương trình bị ngưng tại Hà Nội, những người đã lỡ bỏ 3 triệu đồng cho mỗi vé xem sô diễn của Chế Linh tại TPHCM đang bắt đầu lo ngại.

Ở khách sạn 5 sao mới "phục vụ" được?

Nguyễn Hưng vừa hoàn thành live show Tình yêu và bước nhảy tại Nhà hát Hòa Bình, TPHCM, đánh dấu lần đầu tiên về nước biểu diễn. Theo như quảng bá, live show có những điểm nhấn như: Biên đạo người Mỹ Shanda Sawyer, vũ công hải ngoại Thùy Vân, ê kíp sản xuất là đoàn nghệ sĩ hải ngoại Thúy Nga Paris, chương trình chuẩn bị trước sáu tháng với kinh phí lên đến 10 tỷ đồng. Vì những điều "đầu tiên" và "hoành tráng" này mà giá vé sô Nguyễn Hưng lên đến 3 triệu đồng. Choáng ngợp, khán giả cố móc hầu bao mua vé.

 

 

Bảy vé với mức giá ba triệu đồng/vé để xem live show Chế Linh tại TPHCM đã được một khán giả mua từ cách đây gần một tháng, đồng nghĩa với việc vé được bán trước khi sô diễn được cấp phép.

 

Tuy nhiên, giá để Nguyễn Hưng nhận sô diễn tại Việt Nam lẽ ra có thể ở mức thấp hơn, kéo theo việc khán giả có thể được xem chương trình với giá vé "mềm" hơn. Đó là thời điểm cách đây 4-5 năm, bà Thu Dung, Giám đốc Trung tâm băng nhạc Rạng Đông - bầu sô đã từng làm việc với hầu hết ca sĩ hải ngoại về nước - đã bàn thảo và thống nhất với Nguyễn Hưng một chương trình gồm hai đêm quay phim và tám đêm biểu diễn, tổng cát-sê cho 10 đêm diễn chỉ ở mức 50.000 USD. Bà Dung cũng đã ký hợp đồng mời Hiền Thục hát chung chương trình và phối âm sẵn hơn 20 bài cho Nguyễn Hưng. Để có hình ảnh mới, Phạm Hoàng Nam được mời làm nhiếp ảnh gia chụp hình poster, Nam Trung trang điểm, Lâm Lê Dũng đạo diễn chương trình. Phút chót, Nguyễn Hưng đưa ra thêm ba điều kiện: Mời vũ công hải ngoại Thùy Vân, mua vé máy bay và mời chuyên gia làm tóc từ Canada cùng chuyên gia trang điểm từ Mỹ về (!?). Nguyễn Hưng cũng muốn được ở khách sạn 5 sao trong một tháng để... thư giãn, tập dượt! Nhận thấy những yêu cầu này không hợp lý, nhất là công đoạn làm tóc và trang điểm thì chuyên gia giỏi trong nước hoàn toàn có thể đảm đương, bà Dung đành từ chối. Cú hủy hợp đồng này làm bà bầu Dung mất đứt gần 20.000 USD. Nếu đồng ý những điều kiện này, chi phí sẽ phải cộng vào giá vé, mà "như vậy thì bất công với những nghệ sĩ khác đã, đang và sẽ làm việc với tôi sau này, và thiệt thòi cho khán giả" - bà Dung khẳng định.

Đón xem kỳ 2: Lũng đoạn hay đầu cơ thị trường ca nhạc?

 

Theo CATPHCM

people like INLOOK.VN fanpage