Bạn đang ở đây

Thanh Thảo chụp nude rồi... "cất đi cho lành"

Thanh Thảo tiết lộ về việc đã thực hiện một bộ ảnh bán nude rất ưng ý, nhưng trong thời điểm nhạy cảm này thì cuối cùng "búp bê" lại chọn giải pháp là thôi cất đi cho lành.

Bộ ảnh bán nude - chụp bởi nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam - theo dự định ban đầu là sẽ làm thành một bộ sách ảnh nằm trong album mới Để ta say của Thanh Thảo. Tuy nhiên đến cuối cùng, bộ ảnh được đánh giá là "đẹp như tranh vẽ" này lại không được chủ nhân album gửi tới người hâm mộ.

 

Thanh Thảo đầy gợi cảm trong bộ ảnh bán nude dưới ống kính Phạm Hoài Nam...


"Búp bê" đã quyết định thực hiện một bộ ảnh khác cũng đẹp lung linh không kém để dành riêng cho Để ta say. Còn bộ ảnh bán nude kia lại được "cất đi cho lành", bởi Thanh Thảo chia sẻ rằng trong thời điểm nhạy cảm này, cô không muốn bị dư luận xôn xao hiểu lầm rằng nữ ca sĩ cô ý tung hình nhạy cảm để gây chú ý cho album mới ra mắt.
 

... nhưng bộ ảnh không "nhạy cảm" do nhiếp ảnh gia Tang Tang vô tình chụp lại được trong cảm xúc thật sự của Thanh Thảo mới được chọn làm hình ảnh cho album Để ta say.

 

Là album cá nhân thứ 20 của Thanh Thảo, phát hành ngày 9/10, Để ta say gồm 11 ca khúc, chất chứa những tâm sự rất thật của nữ ca sĩ về cuộc sống, về tình yêu và về những mất mát đã trải qua trong những ngày sóng gió nhất của sự nghiệp ca hát. Trong bìa CD của album có một đoạn do chính Thanh Thảo tự sự, như nói lên tất cả ý nghĩa và nội dung của album này:

"Để ta say quên cuộc tình dối trá. Để ta say quên dòng đời phũ phàng. Để ta say quên lòng người đen trắng. Để ta say quên đi...cả chính ta...

Những gì đã trải qua thời gian vừa rồi, sẽ mãi mãi ghi dấu trong ký ức của tôi. Dù buồn, dù vui thì cũng là thêm một lần trải nghiệm trong đời. Giờ đây quá khứ trong tôi đã khép lại, chẳng còn mong người cứ lừa dối đi để đôi ta còn có nhau trong cuộc đời. Cứ lừa dối đi để đôi ta còn có những ngày vui. Dù anh đam mê trong vòng tay người. Dù anh đang phôi pha lời ân ái. Dù anh, anh đang tâm vùi chôn mối tình em. Ta đã tìm nhau suốt kiếp để rồi chia tay tình cờ nhưng chỉ mong người đã ra đi đừng gieo tiếng oán cho đau lòng nhau. Tình đã phôi phai, mộng xưa tan vỡ, ta không còn nhau. Đời quá phũ phàng mà tình cũng lỡ làng..."

Nhạc sĩ Huỳnh Nhật Tân đã sáng tác ba ca khúc Để ta say, Cứ lừa dối đi, Hững hờ như diễn tả tất cả tâm trạng của Thanh Thảo. Cùng với đó, album còn có ca khúc của các nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, Thái Thịnh, Phúc Trường, Khắc Việt, Bảo Dũng, Hồ Duy Minh, với các tiêu đề ca khúc trong album được sắp xếp như một câu chuyện thật ý nghĩa.

Nghe nội dung các ca khúc, có thể hiểu thêm về những gì Thanh Thảo đã trải qua. Những ca khúc trong album đã được nhạc sĩ Bảo Lư, Huỳnh Nhật Tân chăm chút về mặt hoà âm và thu âm để sao cho giữ lại được những gì thật nhất trong cảm xúc của Thanh Thảo, không thu nhiều lần để giữ phần hồn cho từng ca khúc. Có một điều không phải ai cũng biết, đó là những buổi thu âm của Thanh Thảo thường là nhiều mồ hôi và cả nước mắt khi thể hiện những ca khúc quá đúng với tâm trạng hiện nay.

Được đầu tư về nội dung và hình thức, album này là một sản phẩm chứng minh sự cố gắng duy trì vị trí của Thanh Thảo, chứng minh bản lĩnh của một người nghệ sĩ có 15 năm bước đi trên con đường ca hát chuyên nghiệp - đã biết để lại sau lưng những rắc rối cá nhân để hết mình cho âm nhạc.

 

Thưởng thức ca khúc Để ta say của Thanh Thảo.

 

Theo Dân Việt

Ảnh: Nhân vật cung cấp

Clip: YouTube

people like INLOOK.VN fanpage