Bạn đang ở đây

Thu Minh - Phạm Anh Khoa, Mặt trời có ngủ yên

Với chủ đề "Xin mặt trời ngủ yên", không gian âm nhạc số 8 đã mang đến cho khán giả thủ đô một đêm khó ngủ bởi sự pha trộn của 2 cá tính âm nhạc Thu Minh và Phạm Anh Khoa mang lại.
> Tông trầm xao xuyến cùng Thu Minh
> Thu Minh: Cuộc tình không phải là chuyến taxi
> Phạm Anh Khoa lần đầu làm... kẻ thất tình

“Với tôi đây là một đêm nhạc vô cùng quan trọng. Tôi đã ra Hà Nội nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên có cảm xúc sung sướng như vậy. Nó là ngày chính thức tôi đứng trên sân khấu Hà Nội, nơi chôn rau cắt rốn của mình. Tất cả những gì tôi đang có ở đây đều rất hoàn hảo” - Thu Minh rạng rỡ chia sẻ cùng khán giả. Bắt đầu con đường âm nhạc từ năm 16 tuổi, cô học sinh trường múa ngày nào đã là một trong số những ca sĩ có tuổi nghề dày dặn, luôn làm chủ sân khấu và buộc người nghe phải phiêu linh theo mình.

Một Thu Minh sexy.
Một Thu Minh sexy...
Trong ba tiếng đồng hồ trên sân khấu, Thu Minh mặc sức phô diễn khả năng của mình. Cô đi từ những bản nhạc tình bất hủ (Giọt mưa thu, Ánh sáng của đời tôi, Giọt nước mắt ngà, Phút cuối, Định mệnh), sang nhạc đỏ (Bóng cây K’nia, Thời hoa đỏ), trở về sở trường là những ca khúc nhạc trẻ có tiết tấu dồn dập, sôi động (Chuông gió, Bóng mây qua thềm, Đường cong), rồi bất chợt chuyển một bước dài khi thể hiện các bài nhạc ngoại nổi tiếng (One night only, I'll always love you, All by myself). Mỗi mảng âm nhạc tương xứng với một Thu Minh khác nhau: khi tha thiết, yếu đuối; khi nồng nàn, ngọt ngào; khi nhí nhảnh, kiêu kỳ; khi hùng tráng mạnh mẽ. Tất cả phác họa nên chân dung một nữ ca sĩ đầy nội lực. Giọng hát ấy, đường cong ấy khiến khán giả của khán phòng Ngụy Như Kom Tum (ĐH Khoa học Tự nhiên) bị mê hoặc, đứng lên suốt 20 phút cuối chương trình để nhảy theo.
Với “Xin mặt trời ngủ yên”, Thu Minh đã quá sung, đúng như cô cho biết “sẽ đốt cháy hết những gì mình có”.
Bên một Phạm Anh Khoa đơn giản, không màu mè.
Bên một Phạm Anh Khoa đơn giản, không màu mè.
Trái với sự tự tin và chủ động của Thu Minh, Phạm Anh Khoa thể hiện chút rụt rè, thật thà đến đáng yêu. Khi Thu Minh liên tục có những cử chỉ bày tỏ sự thân mật với anh trên sân khấu: nắm chặt tay Phạm Anh Khoa đặt lên eo mình, không đồng ý với cách xưng “chị - em”, thì Mr. PAK luống cuống vào vai tình nhân cùng đàn chị: “Dạ, anh chào em”. “Đổ hết mồ hôi rồi, tội nghiệp thằng bé” - Thu Minh nhận xét vui về Phạm Anh Khoa.

Quý ông nhạc rock vốn quen hát một mình. Anh tự thú, mỗi lần song ca là một lần hồi hộp và khi buộc phải hát cùng ai, anh thường quay đi một hướng khác, mắt nhắm như chạy trốn. Kết hợp cùng Thu Minh, sự thử thách dành cho Phạm Anh Khoa càng không đơn giản. Với một ca khúc Việt (Thời hoa đỏ), hai ca khúc tiếng Anh (Endless Love, Beauty and the Best), nét trái ngược giữa hai cá tính âm nhạc của Thu Minh và Phạm Anh Khoa được bộc lộ rõ. Tuy nhiên, đó không phải là sự đối nghịch dẫn đến triệt tiêu lẫn nhau mà hòa vào nhau, làm nên một thứ dư vị khó quên, theo “quý ông nhạc rock” là “một ly café sữa”. Giảm chất khàn của rock xuống, hát nhẹ đi, quán quân Sao Mai 2006 cho thấy một chất giọng nam tính rất đẹp, khả năng hát tiếng Anh rất bay. Quãng nam trầm của Phạm Anh Khoa hỗ trợ quãng nữ bay bổng của Thu Minh lên cao. Hai tố chất giọng hát không bị mất màu khi đứng cạnh nhau nhưng có sự hòa nhập đáng kinh ngạc.
Sự kết hợp đầy ăn ý.
Sự kết hợp đầy ăn ý vượt qua sự khác biệt tuổi tác, màu sắc âm nhạc, phong cách và cá tính riêng.
Đến với “Xin mặt trời ngủ yên”, Phạm Anh Khoa có vẻ hơi thiệt thòi. Không gian quá hẹp và sang trọng cho một rocker. Bản thân Phạm Anh Khoa cũng bị kéo xuống để cân bằng với Thu Minh. Cá tính thường thấy của anh bộc lộ rõ nhất ở Ngựa ô thương nhớ còn những bài hát khác, phong cách anh bị nhẹ đi nhiều. Tuy nhiên, chàng trai sinh năm 1985 cũng có cơ hội thú vị khi thử sức với nhạc Trịnh (Thương một người, Xin mặt trời ngủ yên) hay khoe những sáng tác của mình (Why, Bồ công anh).
Tổng hợp Vnexpress
people like INLOOK.VN fanpage